Thông báo mới! TOP SHARE

Top 29 danh ngôn hay nhất về lòng bác ái

  • 1,869 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Chè 04-08-2022

Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp rất nhiều người, có thể là người tốt, có thể là kẻ xấu. Một trong những người mà chúng ta gặp được đó là những người giàu lòng bác ái. Đó là những người như thế nào? Những người bác ái là những người đầy tình yêu thương với mọi người xung quanh và cả loài vật. Họ là những người xứng đáng nhận được sự kính trọng từ người đối diện. Vì vậy, nếu các bạn có một người bạn giàu lòng bác ái, hãy luôn gìn giữ tình bạn đẹp ấy nhé. Sau đây là top những danh ngôn hay nhất về lòng bác ái mà các bạn có thể đọc và tham khảo nhé.

21 Marcus Tullius Cicero (3/1, 106 TCN – 7/12, 43 TCN)
Vote
0%

by Chè 04-08-2022

Người nói rằng ta chỉ nên yêu đồng bào mà không nên yêu người ngoại quốc, phá hủy tình bằng hữu chung của nhân loại, một điều sẽ khiến công lý và lòng nhân đức lụi tàn mãi mãi.

They who say that we should love our fellow-citizens but not foreigners, destroy the universal brotherhood of mankind, with which benevolence and justice would perish forever.

 

22 Winston Churchill (30/11/1874 - 24/01/1965)
Vote
0%

by Chè 04-08-2022

Sống có nghĩa lý gì, nếu không phải để đấu tranh vì những lý do cao thượng, và khiến thế giới rối ren này trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho những người sẽ sống trong đó sau khi chúng ta ra đi?

What is the use of living, if it be not to strive for noble causes and to make this muddled world a better place for those who will live in it after we are gone?

 

23 Martin Luther King Jr. (15/01/1929 - 04/04/1968)
Vote
0%

by Chè 04-08-2022

Câu hỏi dài lâu và khẩn cấp nhất của cuộc sống, 'Bạn đang làm gì cho người khác?

Life's most persistent and urgent question, 'What are you doing for others?'


 

24 Andrew Carnegie (25/11/1835- 11/08/1919)
Vote
0%

by Chè 04-08-2022

Sự giàu sang không phải để nuôi dưỡng cái tôi, mà để nuôi dưỡng người đói và để giúp người khác tự giúp chính họ.

Wealth is not to feed our egos but to feed the hungry and to help people help themselves.

 

25 Martin Luther King Jr. (15/01/1929 - 04/04/1968)
Vote
100%

by Chè 04-08-2022

Những người không tìm kiếm hạnh phúc là những người dễ tìm thấy nó nhất, bởi những người tìm kiếm quên mất rằng cách chắc chắn nhất để hạnh phúc là tìm kiếm hạnh phúc cho người khác.

Those who are not looking for happiness are the most likely to find it, because those who are searching forget that the surest way to be happy is to seek happiness for others.

 

Tears in Heaven