Nói đến lạc thú, chắc ít người biết và hiểu rõ ý nghĩa của từ này. Đây là một từ Hán Việt, nhằm ám chỉ những niềm vui, khoái lạc của con người. Bản thân ngọc còn có vết nên mỗi cá nhân đều mang trong mình cả những yếu tố tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, quá trình sinh sống và làm việc, mỗi người cần phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm đang tồn tại. Việc có những lạc thú không phù hợp không chỉ dẫn đến những hệ lụy khó lường, mà nó còn ảnh hưởng và tác động đến nhiều mặt của đời sống cá nhân. Do vậy, sự lạc thú cần được loại bỏ và phá hủy nhanh chóng và sạch sẽ. Nhờ thế, sự nghiệp của cá nhân mới duy trì và phát triển bền vững. Qua quá trình tham khảo và sưu tầm từ nhiều nguồn, Top Share xin gửi tới quý độc giả bài viết top 30 câu danh ngôn về sự lạc thú nhằm răn dạy mọi người ý nghĩa và sâu sắc nhất.
16 Câu danh ngôn về sự lạc thú 16
Người ta chửi bới không ngừng dục vọng; người ta quy tội cho nó đã gây ra tất cả đau khổ của con người. Người ta quên mất rằng chúng cũng là nguồn của tất cả lạc thú.
-
One declaims endlessly against the passions; one imputes all of man's suffering to them. One forgets that they are also the source of all his pleasures.
Denis Diderot
17 Câu danh ngôn về sự lạc thú 17
Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.
-
I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success.
Thomas Edison
18 Câu danh ngôn về sự lạc thú 18
Tư tưởng là sự lao động của trí tuệ, còn mơ màng là lạc thú.
-
Thought is the labour of the intellect, reverie is its pleasure.
Victor Hugo
19 Câu danh ngôn về sự lạc thú 19
Nhiều người nghĩ mình đi mua lạc thú, trong khi thực ra đang bán mình cho nó.
-
Many a man thinks he is buying pleasure, when he is really selling himself to it.
Benjamin Franklin
20 Câu danh ngôn về sự lạc thú 20
Lao động không phải là hình phạt của con người. Đó là phần thưởng, sức mạnh và lạc thú.
-
Work is not man's punishment. It is his reward and his strength and his pleasure.
George Sand