Bưởi là cây có rất nhiều điều thú vị. Nếu bỏ lớp vỏ xanh dày bên ngoài thì quả của loại cây này có màu hồng hay vàng nhạt vô cùng bắt mắt. Không chỉ bắt mắt mà quả bưởi còn mọng nước và có vị ngon thanh mát. Nếu giữa mùa hè nóng nực, gay gắt, được thưởng thức vài múi bưởi ngon thanh mát thì thật sảng khoái làm sao. Dưới góc nhìn trẻ thơ, cây bưởi hiện lên tuyệt đẹp. Hãy cùng mình đến với: “ Top 30 Đoạn Văn Miêu Tả Cây Bưởi Ấn Tượng Nhất Bạn Chẳng Thể Bỏ Lỡ”
1 Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 1
Bưởi được ông tôi trồng từ lâu đời, tôi chỉ biết rằng từ khi tôi sinh ra cây bưởi đã rất cao lớn. Đến nay, cây bưởi như một chàng hiệp sĩ ngày đêm túc trực canh giữ giấc ngủ bình yên cho gia đình. Gốc cây to bằng bắp chân xù xì, màu nâu xám. Thân cây to, một cánh tay tôi không ôm được. Cây phân nhiều cành, cành mập mạp, dày bằng bắp tay người lớn, tỏa ra nhiều hướng, mang những chùm lá xanh mướt. Trên cành mọc ra những chiếc gai nhọn để bảo vệ cụm hoa và quả bưởi của nó. Lá mọc thành chùm, hơi thắt lại ở giữa như hình trái tim, mặt trên màu xanh đậm, bóng, mặt dưới cũng xanh nhạt. Vào mùa bưởi bung nở trắng cả cây, những chùm hoa bưởi trắng muốt rơi phủ kín một góc vườn, hương thơm bay vào tận nhà. Hoa rụng nhường chỗ cho hoa bưởi. Quả bưởi của ông tôi rất to và tròn. Khi mới, quả có màu xanh khi chín, quả có màu vàng, hồng tâm của quả bưởi. Bưởi chín ngọt ăn rất ngon. Bà tôi thường phơi khô vỏ của nó để làm mứt hoặc dùng để nấu chè bưởi. Bưởi đã gắn bó với tôi và gia đình ông bà từ rất lâu. Tôi rất thích bưởi của ông tôi.
2 Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 2
Hoa bưởi rụng hết cũng là lúc cây bưởi bắt đầu có quả. Bưởi thường đậu quả vào tháng ba âm lịch. Quả bưởi to bằng hoặc hơn quả bóng da cỡ nhỏ một chút, nằm núp dưới những tán lá rậm rạp, xanh thẫm. Bưởi lúc chưa chín sẽ có màu xanh đậm, da hơi sần, có những đốm li ti bao phủ đều khắp bề mặt quả. Khi chín, bưởi chuyển sang màu vàng óng, da căng bóng, mọng nước, nhìn rất thích mắt.
3 Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 3
Trời vừa đổ mưa là bưởi ra lá non. Lá bưởi non lớn bằng bàn tay, màu xanh dịu, đến già thì màu xanh đậm. Lúc bấy giờ, bưởi sẽ ra hoa. Hoa bưởi kết đầy cành, mọc thành chùm, màu trắng, có năm cánh, nhị vàng, hương thơm dịu toả khắp vườn mỗi khi nở. Vào cuối xuân, hoa tàn, quả bắt đầu nhú ra. Lúc đầu, quả bé sau lớn dần. Có cành quả mọc thành chùm như bông hoa. Khi quả to, chín tròn da căng mịn, hương thơm dịu. Bên vỏ ngoài màu xanh, có quả màu vàng, bên trong là lớp cùi trắng, có nhiều múi. Sau lớp vỏ mỏng là nhiều tép bưởi, ăn giòn, vị ngọt đậm, rất mát và bổ.Mẹ em bảo bưởi có rất nhiều công dụng. Trong các tép bưởi có chứa vitamin c nên ăn bưởi rất tốt cho sức khoẻ. Bưởi có thể chữa được bệnh, rất thích hợp cho người bị bệnh tiểu đường hay cao huyết áp. Ngoài ra, cùi bưởi dùng để làm chè, ăn giòn và rất ngon; còn vỏ bưởi nấu lên gội đầu rất mát và thơm. Hoa bưởi có hương thơm đặc trưng nên có thể dùng ướp trà. Ông em thường dùng trà hoa bưởi để mời khách quý.
4 Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 4
Hoa bưởi rụng để nhường chỗ cho quả non chào đời. Quả bưởi mới nhú chỉ bằng ngón tay út, rồi bằng hòn bi ve, bằng quả mù u. Một dạo, không để ý những quả bưởi như cái gáo dừa lẳng trên cành. Quả lớn, quả bé trĩu trịt từng chùm. Quả bưởi tròn lông lốc. Lớp vỏ ngoài màu xanh, lớp vỏ trong màu hồng nhạt. Chúng luôn ôm ấp trong lòng những múi bưởi mọng nước, mát lành. Múi bưởi cong cong như vầng trăng khuyết, vừa đẹp vừa ngon ai cũng thích.Cây bưởi đã đem lại lợi ích cho gia đình em. Em mong bưởi có mặt khắp nơi để cải thiện đời sống cho người dân quê em.
5 Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 5
Cây bưởi cao ngang cửa sổ tầng hai trường em, tán lá xoè rộng. Gốc cây to bằng bắp chân xù xì, màu nâu xám. Thân cây to, lên cao khoảng ngay đầu gối, thân cây chia thành nhiều nhánh. Lá mọc thành chùm, hơi thắt lại ở giữa như hình trái tim, mặt trên xanh đậm, bóng, mặt dưới cũng màu xanh nhạt mờ. Hoa bưởi mọc thành chùm, màu trắng, có năm cánh, nhị vàng, hương thơm dịu toả khắp vườn mỗi khi nở. Cuối xuân, hoa tàn, quả bắt đầu nhú ra. Lúc đấu quả bé sau lớn dần. Có cành quả mọc thành chùm như bông hoa. Khi quả to, chín tròn da căng mịn, vàng óng hương thơm dịu. Bên vỏ ngoài màu xanh có quả màu vàng, bên trong là lớp cùi trắng, có nhiều múi cong. Sau lớp vỏ mỏng có nhiều tép. Tôm bưởi giòn, vị ngọt đậm, ăn rất mát và bổ. Em nghe mẹ nói bưởi có chứa nhiều vitamin C và có thể chữa nhiều bệnh và cùi bưởi còn có thể làm chè, vỏ bưởi gội đầu rất mát.