Bưởi là cây có rất nhiều điều thú vị. Nếu bỏ lớp vỏ xanh dày bên ngoài thì quả của loại cây này có màu hồng hay vàng nhạt vô cùng bắt mắt. Không chỉ bắt mắt mà quả bưởi còn mọng nước và có vị ngon thanh mát. Nếu giữa mùa hè nóng nực, gay gắt, được thưởng thức vài múi bưởi ngon thanh mát thì thật sảng khoái làm sao. Dưới góc nhìn trẻ thơ, cây bưởi hiện lên tuyệt đẹp. Hãy cùng mình đến với: “ Top 30 Đoạn Văn Miêu Tả Cây Bưởi Ấn Tượng Nhất Bạn Chẳng Thể Bỏ Lỡ”
16 Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 16
Cây bưởi rất cao, có khi phải đến hơn bốn mét, vì nó cao gần đến mái của tầng hai nhà em. Thân cây to như là bắp đùi của người lớn, chắc nịch. Thân cây không mọc thẳng đứng, mà hơi nghiêng về phía bên trái một chút, vì phía bên đó có nhiều ánh nắng mặt trời. Từ đoạn cách mặt đất tầm một mét rưỡi, cây bắt đầu tỏa các cành. Những cành ở dưới to như cổ tay, càng lên trên, các cành càng bé dần. Tuy các cành mọc ra ở trên cao, nhưng do các trái bưởi rất lớn và nặng, nên làm cho cành lá trĩu xuống dưới. Có cành còn quét xuống cả mặt đất. Lá bưởi khá lớn, thường to bằng bàn tay. Ở gần giữa thân lá thì lõm vào trong như hình số tám. Đôi lúc em cảm giác như lá bưởi chính là quả hồ lô đã bị ép dẹp lép. Lá bưởi rất thơm, thường được bà và mẹ hái vào xông mùi thơm cho cả nhà, hoặc dùng khi luộc, hấp hải sản cũng rất tuyệt.
17 Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 17
Bưởi thường ra trái vào mùa thu. Quả bưởi lúc lỉu trên cao chờ tay người hái về. Những múi bưởi thơm ngon căng mọng nước không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Vào những ngày rằm trung thu, làm sao thiếu được một quả bưởi trong mâm phá cỗ. Quả bưởi tròn trịa tượng trưng cho sự đầy đặn, vĩnh hằng của tạo hóa. Bưởi còn là một loại quả quan trọng xuất hiện trong mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Bắc, thể hiện mong muốn có một năm mới an khang thịnh vượng. Vỏ bưởi còn được sấy khô làm chè bưởi- đây là một món ăn quen thuộc mỗi khi hè tới. Các bà, các mẹ thì lấy lá bưởi, vỏ bưởi đun nước để gội đầu, mùi hương thoang thoảng theo gió bay xa. Ông ướp chè với hoa bưởi, hương bưởi hòa quyện với làn khói nghi ngút bốc lên từ ấm trà tạo cảm giác thư thái, nhẹ nhõm lạ kì.
18 Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 18
Bưởi Diễn quê tôi không giống với bưởi da xanh, bưởi đào và những giống bưởi khác. Bởi quả bưởi Diễn có kích thước nhỏ với đường kính khoảng 15cm, trọng lượng cũng chỉ dao động từ 0.8 - 1kg một quả mà thôi. Phần cùi và vỏ của quả rất mỏng nên khi bổ, người gọt phải thật cẩn thận và khéo léo nếu không lưỡi dao sắc sẽ cắt vào thịt quả. Múi bưởi cong hình vầng trăng khuyết, có tôm vàng, hạt bên trong se nhỏ. Từng tép bưởi sẽ mọng nước và có mùi thơm rất đặc trưng. Khi ăn múi bưởi Diễn, người ta sẽ thấy vị ngọt đậm đà lưu lại trên đầu lưỡi. Đặc biệt, chỉ những người sành ăn mới biết, bưởi Diễn càng để lâu, quả bưởi xuống nước và khô lại thì múi bưởi ăn sẽ càng thơm và ngọt hơn. Có lẽ vì thế mà người ta vẫn lặn lội từ khắp những thành phố xa xôi để về Phú Diễn mua cho kì được vài quả bưởi về làm quà cho người thân, cho bạn bè.
19 Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 19
Nhà ông bà em có trồng một cây bưởi , ngày bé, cứ mỗi lần đến nhà ông bà chơi, em thích nhất được trèo lên cây bưởi, thả hồn mình trong gió, đắm chìm trong hương bưởi ngọt ngào. Cây bưởi nhà ông có từ bao năm nay, ông bảo từ khi em sinh ra, cây bưởi đã to lắm rồi, và đến bây giờ, trông nó như một chàng kị sĩ đứng đó ngày đêm canh gác cho giấc ngủ bình yên của gia đình ông. Thân cây to và rộng, một vòng tay em ôm không xuể, những cành cây to, tỏa ra nhiều phía, chống đỡ những chòm lá xanh mướt. Lá bưởi không quá to, màu xanh thẫm, nổi lên trên mặt lá là những đường gân lá trông như những chiếc xương cá nhỏ. Em rất thích hương hoa bưởi,hoa bưởi trắng muốt, những bông hoa nở thành chùm, đung đưa trong gió, tỏa hương thơm ngào ngạt, thoang thoảng trong không gian. Ngày bé, em thường nhạt những bỗng hoa bưởi cài lên tóc, ép vào sách để có thể thưởng thức hương thơm của hoa bưởi. Đặc biệt nhất là quả bưởi, quả bưởi tròn như quả bóng, da sần sùi, vì bưởi có nhiều loại nên mối giống cây đều có màu sắc quả riêng.
20 Đoạn văn tả cây bưởi - mẫu 20
Cây bưởi gắn liền với cuộc sống của người dân Việt Nam. Bưởi chua thường cho quả chín vào tháng 8 âm lịch - tức là mùa trung thu. Thật vậy! Trung thu phá cỗ mà không có bưởi là mất vui. Vào đêm trung thu, các nhà thường bày mâm ngũ quả lên bàn thờ và bưởi là thứ quả không thể thiếu. Tết âm lịch là mùa ra quả của bưởi ngọt. Ngày tết, nhà nhà đều mua bưởi về ăn để thưởng thức hết vị ngọt mát của bưởi, ăn nó như ăn cả mùa xuân vào lòng vào dạ.Cây bưởi còn có rất nhiều tác dụng khác nữa: lá bưởi, vỏ bưởi đun với hương nhu, lá sả có thể làm nước gội đầu cho thiếu nữ, rất sạch và thơm. Đó là thứ nước gội đầu được ưa chuộng chỉ sau nước bồ kết mà thôi! Hạt bưởi còn có thể chữa rụng tóc nữa cơ! vào một nhà dân mà vườn nhà đó trồng những cây bưởi sai trĩu trịt quả, thưởng thức mùi hoa thơm của bưởi ta mới thấy trong lòng nhẹ nhõm và cảm thấy bưởi tuyệt vời biết bao.