Có rất nhiêu loài động vật nhưng không phải con vật nào cũng gần gũi, thân thiết, tạo cảm giác an toàn khi ở cạnh con người. Nhờ vào ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu bởi đôi mắt nhỏ tròn, bộ lông mềm và dày mà các chú thỏ đã thật đáng yêu trong mắt mọi người. Chngf mình nhìn ngắm hình ảnh của các chú thỏ dễ thương hiện lên dưới ngòi bút trong sáng của các bạn trẻ thơ lớp 5 nhé! Hãy cùng mình đến với: “Top 30 Đoạn Văn Miêu Tả Con Thỏ Đáng Yêu Của Học Sinh Lớp 5 Hay Bạn Nên Tham Khảo”
11 Đoạn Văn Tả Con Thỏ Đáng Yêu - Mẫu 11
Vào ngày sinh nhật của tôi, bố mẹ tôi đã tặng tôi một con thỏ trắng. Bộ lông của em bé trắng như bông tuyết, mềm và mịn như lụa. Đôi mắt cô ấy sáng và đỏ như một viên hồng ngọc. Chiếc mũi đen tuyền và ươn ướt. Hai tai vểnh lên như để nghe động tĩnh. Cà rốt là món khoái khẩu của thỏ, ăn nhiều nên lúc nào cũng mũm mĩm. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường ngồi nói chuyện với bé, bé có vẻ hiểu được những gì tôi nói. Ngày thường bé chỉ đi loanh quanh trong nhà nhưng hôm nay bố mua cho bé một chiếc lồng mới để bé có thể ra vào đàng hoàng. Mỗi ngày đi học về, thỏ con lại nhảy cẫng lên như đón mẹ về. Trong những ngày nghỉ, bố thường dọn chuồng cho bé sạch sẽ, không có mùi hôi. Dù sao tôi vẫn mong thỏ sẽ sống lâu dài với tôi. Yêu thỏ nhiều lắm!
12 Đoạn Văn Tả Con Thỏ Đáng Yêu - Mẫu 12
Trong đàn thỏ em thích nhất là chú thỏ xám này chỉ to bằng hai bàn tay người lớn chụm lại. Nhìn ngắm chú thỏ xám em thấy dường như nó được bao bọc trong chiếc áo màu xám tro mượt như nhung. Ấn tượng nhất chính là đôi tai dài rất thính của chú. Mỗi khi có tiếng động đôi tai lại ngỏng lên nghe ngóng tình hình. Con thỏ có bốn chân chú ngắn tũn, bàn chân có đệm thịt dày xinh xinh nâng đỡ mỗi bước nhảy của chú thật nhịp nhàng. Đặc biệt đáng chú ý hơn đó là hai bắp đùi sau của chú rất chắc khỏe, chỉ cần co lại và nhoắng một cái đã bật được cả mét, gấp mấy lần người chú. Quan sát chú thỏ hồi lâu em thấy đầu thỏ chỉ bé bằng quả cam, hơi thuôn dài về phía mõm. Thế rồi chính hai lỗ mũi hồng nhạt ươn ướt lúc nào cũng hít hít ngửi ngửi trông thật ngộ nghĩnh. Ở hai bên mép chú còn có cặp ria mép trắng như cước giúp chú thám thính tình hình. Đôi mắt tròn xoe như hai viên bi ve đen láy nhìn em thật dễ thương. Chú thỏ lúc này cũng ăn rất nhiều, đặc biệt là rau má. Em thường thường nhét từng lá rau má vào chuồng và ngắm nhìn cả đàn thỏ xúm xít lại ăn. Nhìn chúng chen chúc giống như cả đám lông kết vào nhau vậy.
13 Đoạn Văn Tả Con Thỏ Đáng Yêu - Mẫu 13
Mặc dù thỏ có rất nhiều màu lông khác nhau nhưng em vẫn thích nhất là màu trắng. Chú thỏ của em có hai chiếc tai dài trên đầu. Tuy chú chỉ có hai chiếc răng nhưng bù lại, chúng rất dài và đáng yêu. Chiếc mũi và cái miệng chú cũng nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đôi mắt chú tròn và long lanh. Chú có bốn chân nhỏ nhưng chạy nhanh thoăn thoắt. Khi mới mua thỏ về, bố em đã kì công làm hẳn một ngôi nhà mới rất sạch đẹp dành cho nó. Thức ăn ưa thích của nó chính là củ cà rốt và ngoài ra, nó còn thể ăn cỏ, lá cây và các loại ngũ cốc. Chú thỏ của em rất hiền lành và ngoan ngoãn, dễ thích nghi với môi trường sống. Ban đầu, khi nó về, còn tỏ ra sợ sệt nhưng chỉ sau một thời gian, chú đã dần dần quen.
14 Đoạn Văn Tả Con Thỏ Đáng Yêu - Mẫu 14
Nhìn chú thỏ nhỏ nhắn và trông cũng thật bé bỏng, đáng yêu như thế cho nên tất cả những vị khách qua đường đều để mắt quan sát bầy thỏ trong lồng mà cũng cảm thấy thích thú. Thỏ ăn ăn rau xanh và cà rốt nữa. Cái mồm chú thỏ dường như bé xíu là vậy nhưng khi ăn cũng thật nhanh chóng. Đưa cọng rau muống hay củ cà rốt nhỏ cho chú là thoắt cái chú ta đã ăn được hết rồi. Ông em mua cho em đôi thỏ này nhốt ở trong cái lồng nhỏ hẹp và em cũng cảm thấy điều này sẽ khiến cho chúng thêm tù túng cho nên đã bảo bố cho chúng vào một cái chuồng to hơn. Thỏ thực sự là một loài thú vật hiền lành và có phần nhút nhát nữa, cứ khi lũ bạn em sang thì nó lại sợ sệt nằm gọn vào chiếc chuồng.
15 Đoạn Văn Tả Con Thỏ Đáng Yêu - Mẫu 15
Chú thỏ có bộ lông trắng nõn như bông, toàn thân không có một đốm lông nào khác. Cái mõm nhòn nhọn động đậy luôn. Cái mũi đo đỏ lúc nào cũng ươn ướt, luôn luôn hít hít, thở thở. Bộ ria mọc ở hai bên mép cũng trắng như cước. Đôi mắt đỏ tròn xoe như hai hòn bi trông rất hiền, rất khôn. Hai tai to như hai lá gioi lúc nào cũng vểnh lên. Thầy giáo em bảo thỏ là giống vật nghe rất tinh, rất xa. Có một điều đặc biệt là khi muôn bắt thỏ chỉ cần cầm hai tai xách bổng lên là nó co mình và bôn chân lại. Làm như thế rất dễ xem thỏ béo hay gầy. Chú thỏ trắng này có vẻ bạo dạn lắm. Tuy mới được mua về mà chú đã quen ngay. Vừa thả vào chuồng là nó sà ngay vào đông rau, vừa ăn vừa tròn xoe đôi mắt mà nhìn chúng em.