Khi đi ra thế giới xô bồ ngoài kia, khi ấy ta mới thật sự hiểu trọn sự bình yên tràn ngập hơi ấm tình thương ở mái ấm gia đình. Đối với nhà có nhiều anh chị em thì họ ảnh hưởng lẫn nhau, tạo lên tiếng cười và cho nhau những bài học. Nếu bạn có người chị gái hãy nhớ đến người đó và gửi những lời yêu thương đến họ nha. Dưới ngòi bút của trẻ thơ những người chị ấy hiện lên như một tấm gương gần để họ học tập phát triển. Hãy cùng mình đến với: “Top 30 Đoạn Văn Tả Chị Gái Hay Nhất Lớp 5 Bạn Nên Tham Khảo”
26 Đoạn Văn Tả Chị Gái - Mẫu 26
Tên chị ấy là Tường Vy, một cái tên phù hợp với tính cách của chị – dịu dàng, hiền lành tốt bụng và nữ tính. Hơn nữa, chị ấy rất chăm chỉ, năng động, đôi khi khá nghiêm khắc và nóng nảy, nhưng nhìn chung, chị ấy là một cô gái tốt. Bây giờ chị 25 tuổi nhưng trông chị giống như một cô gái 18 tuổi. Chị Vy rất dễ thương với một khuôn mặt đáng yêu, nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to sáng. Chiều cao của chị ấy khá khiêm tốn và mái tóc của chị cũng ngắn nữa, khiến chị trông trẻ hơn. Chị ấy từng học rất tốt và chị ấy đã đạt được ước mơ lớn nhất của mình là trở thành một bác sĩ. Chị ấy thích giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người sống trong cảnh nghèo khổ khó khăn. Đó là một tính cách tốt đẹp của chị ấy khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ.
27 Đoạn Văn Tả Chị Gái - Mẫu 27
Chị sống sạch sẽ và nền nếp. Em noi gương chị, cố bắt chước học theo, làm theo. Chữ chị viết rất đẹp, học giỏi các môn tự nhiên và tiếng Pháp. Chị là học sinh giỏi Trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, được tuyển thẳng vào Đại học. Hai năm liền, chị được học bổng toàn phần. Hè nào về nhà, chị cũng dành dụm ít tiền mua quà biếu bà, tặng bố mẹ và cho em gái. Người nào cũng vui khi nhận được quà của chị.
28 Đoạn Văn Tả Chị Gái - Mẫu 28
Chị Tâm có dáng người cân đối. Mái tóc chị dài và mượt mà như mái tóc mẹ. Gương mặt chị tròn với những nét dịu dàng. Đôi mắt chị lúc nào cũng lấp lánh đầy niềm tin yêu. Mỗi khi chị cười, chiếc răng khểnh duyên dáng lại lộ ra, càng tôn thêm vẻ dễ thương của chị. Với em, chị lúc nào cũng nhường nhịn và chỉ bảo cho em những điều hay lẽ đẹp. Nhờ có chị mà em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vừa qua, trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, chị Tâm vinh dự giành được giải Nhất môn Sinh học. Chị vui vẻ thủ thỉ với cả gia đình: với kết quả này, chị sẽ cố gắng trở thành sinh viên ưu tú của Trường đại học Y. Ước mơ của chị thật đẹp và đáng tự hào.
29 Đoạn Văn Tả Chị Gái - Mẫu 29
Tôi có một người chị gái đáng yêu và chị ấy tên là Kim. Cô ấy đã 17 tuổi và đang học tại trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh. Chị ấy trông rất đẹp với khuôn mặt hình bầu dục và đôi mắt sáng ,đen tuyền. Chị ấy còn có một làn da trắng mịn, tuyệt đẹp, không giống như tôi. Chị Kim có mái tóc xoăn ,ngắn , màu đen , rất hợp vớì chị vì chị ấy khá lùn và mập, đôi khi chị ấy trông giống như một nữ nấm lùn Mario vậy. Tuy nhiên, chị Kim rất dễ thương mỗi khi chị mặc đầm hoặc váy.Chị Kim thích động vật, đặc biệt là vật nuôi như mèo với chó; chị cũng thích làm vườn, chăm sóc cây ổi mà ông nội của chúng tôi đã trồng khi chị được 5 tuổi, xem phim hài, tập múa. Sau giờ học, chị Kim và tôi luôn luôn giúp mẹ nấu ăn và làm việc nhà , chị luôn là người làm nhiều hơn tôi. Điều tôi thích nhất ở Kim chính là tính cách của chị. Kim là một người vui tính, dễ hòa đồng, luôn biết cách khiến cho mọi người cười và cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với chị, chị ấy còn rất lạc quan và cởi mở. Chị ấy luôn biết làm thế nào để giúp mọi người thoát khỏi những tình huống khó khăn của họ và làm cho họ cảm thấy tốt hơn bằng những câu chuyện đùa cười của chị.
30 Đoạn Văn Tả Chị Gái - Mẫu 30
Chị xinh đẹp, thuỳ mị, đoan trang. Chị mang cả vẻ đẹp của bà ngoại và của má. Tóc chị dài, óng mượt, thướt tha. Da chị trắng hồng, răng đều tăm tắp. Cặp mắt bồ câu dịu dàng. Hai bàn tay của chị thon thả, ngón tay búp măng. Chị vẫn gội đầu cho bà ngoại. Bà thương chị lắm. Chị học giỏi, được học bổng. Ba má có ý định cho chị du học sang Mỹ sau khi tốt nghiệp Đại học. Chị rất thương em. Kì nghỉ hè nào về thăm nhà, chị cũng mua quà biếu bà, biếu ba má và tặng em. Chiếc đồng hồ để trên bàn học là quà chị tặng em. Chị gọi em là “Con thỏ vàng” của má.
Previous post