Những câu nói truyền động lực có thể giúp bạn đạt được tiềm năng của mình mỗi ngày. Chắc chắn, chúng chỉ là lời nói. Nhưng đó là những từ tích cực . Và nếu bạn đang đứng trước bờ vực của việc bỏ cuộc hoặc đấu tranh để đẩy bản thân lên một tầm cao mới, thì đôi khi đó chính là những gì bạn cần. Vì vậy, cho dù bạn đang cố gắng hoàn thành một dự án, bắt đầu một khía cạnh mới đầy hối hả , hay đạt được mục tiêu lớn của cuộc đời, thì việc biết cách tạo động lực cho bản thân và rèn luyện trí não để đạt được thành công đều có thể hữu ích. Vì vậy, chúng ta hãy đi sâu vào động lực là gì, cách tạo động lực cho bản thân và những trích dẫn tạo động lực sẽ giúp bạn trở lại đúng hướng. Những trích dẫn tạo động lực này sẽ cung cấp cho bạn bước khởi đầu cần thiết trong ngày của bạn, vì vậy đừng quên đánh dấu trang này.
16 Trích dẫn truyền cảm hứng 16
"Hãy lan tỏa tình yêu thương đến mọi nơi bạn đến."
Mẹ Teresa
17 Trích dẫn truyền cảm hứng 17
"Đừng cho phép mọi người làm mờ ánh sáng của bạn vì họ bị mù. Hãy bảo họ đeo kính râm vào."
Lady Gaga
18 Trích dẫn truyền cảm hứng 18
"Nếu bạn ưu tiên cuộc sống bên trong của mình, thì mọi thứ khác bạn cần ở bên ngoài sẽ được giao cho bạn và bạn sẽ vô cùng rõ ràng bước tiếp theo là gì."
Gabrielle Bernstein
19 Trích dẫn truyền cảm hứng 19
"Không phải lúc nào bạn cũng cần một kế hoạch. Đôi khi bạn chỉ cần thở, tin tưởng, buông bỏ và xem điều gì sẽ xảy ra."
Mandy Hale
20 Trích dẫn truyền cảm hứng 20
"Bạn có thể là tất cả. Bạn có thể là vô số những thứ mà con người là."
Kesha
- câu nói truyền cảm hứng
- trích dẫn truyền cảm hứng
- danh ngôn truyền cảm hứng
- thông điệp truyền cảm hứng
- câu nói truyền cảm hứng tích cực
- trích dẫn truyền cảm hứng tích cực
- danh ngôn truyền cảm hứng tích cực
- lời trích truyển cảm hứng
- tạo động lực
- câu nói tạo động lực
- trích dẫn tạo động lực
- thông điệp truyền động lực
- thông điệp sống tích cực
- câu nói sống tích cực
- năng lượng tích cực
- lời nói tích cực
- thông điệp cuộc sống
- sống tích cực
- suy nghĩ tích cực
- lan tỏa thông điệp tích cực
- trạm yêu thương