Thông báo mới! TOP SHARE

Top 32 danh ngôn hay nhất về báo chí

  • 1,615 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi
  • Tài trợ

by Chè 30-08-2022

Báo chí và truyền thông, đây là hai thế lực có thể nói ảnh hưởng rất nhiều đến xã hội chúng ta đang sống. Hai thế lực này nắm rất nhiều chủ đề: pháp luật, thời sự, văn hóa,...và một khi có một tờ báo xuất hiện, tờ báo đó luôn được một số người xem và theo dõi. Đặc biệt, khi tờ báo đó, truyền thông đưa tin về một vụ việc có chủ đề thu hút với thị hiếu của người dân, thì ngay lập tức tin tức đó sẽ nhanh chóng nổi và hot trên mạng. Có những người vì muốn nổi tiếng mà đã bất chấp đúng sai, đăng những thông tin không đúng lên mạng, hay đưa tin sai sự thật, để rồi gây hoang mang dân chúng và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đó chỉ là những gì mà báo chí và truyền thông đem lại cho chúng ta cả về hai mặt, còn giờ thì hãy quay trở lại với top những danh ngôn hay nhất về báo chí nhé.

1 Allen Ginsberg (3/6/1926 - 5/4/1997)
Vote
75%

by Chè 30-08-2022

Ai kiểm soát truyền thông đại chúng, người đó kiểm soát văn hóa.

Whoever controls the media, the images, controls the culture.

 

2 Albert Camus (7/11/1913 – 4/1/1960)
Vote
0%

by Chè 30-08-2022

Báo chí tự do, dĩ nhiên, có thể tốt cũng có thể xấu, nhưng hầu như chắc chắn nếu không có tự do, báo chí chỉ có thể là xấu.

A free press can, of course, be good or bad, but, most certainly without freedom, the press will never be anything but bad.

 

3 T. E. Lawrence (16/8/1888 - 19/5/1935)
Vote
0%

by Chè 30-08-2022

Báo chí in ấn là vũ khí lớn nhất trong kho đạn dược của một chỉ huy hiện đại.

The printing press is the greatest weapon in the armoury of the modern commander.


 

4 Aleksandr Solzhenitsyn (11/12/1918 – 3/8/2008)
Vote
0%

by Chè 30-08-2022

Sự nóng vội và hời hợt là căn bệnh tinh thần của thế kỷ hai mươi, và không ở nơi nào căn bệnh này lại thể hiện nhiều hơn ở báo chí.

Hastiness and superficiality are the psychic diseases of the twentieth century, and more than anywhere else this disease is reflected in the press.

 

5 James Fenimore Cooper (15/9/1789 - 14/9/1851)
Vote
25%

by Chè 30-08-2022

Báo chí, cũng như lửa, là người phụng sự tuyệt vời, nhưng là một ông chủ tồi tệ.

The press, like fire, is an excellent servant, but a terrible master.



 

Tears in Heaven