Chúng ta, ai cũng có những niềm vui riêng, đồng thời cũng có những nỗi khổ riêng. Những nỗi khổ đó có thể là sự bất hạnh với chúng ta và những nỗi bất hạnh đó có thể là vì tình yêu, gia đình, bạn bè,... Vì vậy, một lời cảm thông và an ủi có lẽ sẽ là một liều thuốc giúp đỡ họ nguôi đi nỗi lo lắng và sợ hãi của mình trước những bất hạnh mà họ đã phải chịu đựng trong cuộc đời. Sau đây, mời các bạn hãy đọc top những danh ngôn hay nhất về sự bất hạnh để có thể hiểu rõ hơn về khái niệm này.
21 Hans Christian Andersen (2/4/1805 - 4/8/1875)
Cậu là người mơ mộng, và đó là nỗi bất hạnh của cậu đấy.
You are a dreamer, and that is your misfortune.
22 Balzac (20/5/1799 – 18/8/1850)
Chúng ta thổi phồng cả hạnh phúc và bất hạnh. Chúng ta chẳng bao giờ thảm hại hay hạnh phúc tới mức như chúng ta nói.
We exaggerate misfortune and happiness alike. We are never as bad off or as happy as we say we are.
23 Soren Kierkegaard (5/5/1813 - 11/11/1855)
Người bất hạnh chẳng bao giờ có mặt trước bản thân bởi họ luôn sống trong quá khứ hoặc tương lai.
The unhappy person is never present to themself because they always live in the past or the future.
24 James Russell Lowell (22/2/1819 - 12/8/1891)
Những nỗi bất hạnh giống như dao, hoặc có tác dụng với ta, hoặc gây tổn thương ta, tùy theo ta nắm lấy chúng bằng lưỡi hay bằng cán.
Mishaps are like knives, that either serve us or cut us, as we grasp them by the blade or the handle.
25 Dale Carnegie (24/11/1888 - 1/11/1955)
Một trong những lý do khiến chim chóc và ngựa không cảm thấy bất hạnh là vì chúng không cố gắng gây ấn tượng với những con chim và ngựa khác.
One reason why birds and horses are not unhappy is because they are not trying to impress other birds and horses.
bài viết cùng người đăng