Tuổi thơ của chúng ta hẳn cũng đã từng gắn bó với những món đồ chơi. Với các bé trai, đó có thể là những con siêu nhân với đa dạng sắc màu, còn với những bé gái, đó có thể là những cô búp bê xinh xắn, điệu đà. Ngoài ra, cũng có những món đồ chơi phù hợp cho cả 2 giới, một trong số đó là những con gấu bông đáng yêu với đa dạng chủng loại và màu sắc. Sau đây là top những bài văn tả về gấu bông hay nhất cho học sinh lớp 3 mà các em có thể tham khảo.
21 Bài văn tả gấu bông - mẫu 21
Nhân dịp sinh nhật, ba mẹ tặng cho em một con gấu bông rất đẹp. Đó là con gấu bông mà em thích nhất.
Chú gấu bông có màu trắng tinh. Bộ lông của nó rất mềm mại, mượt mà. Bởi vậy, em thích ôm nó đi ngủ lắm. Gấu bông có đôi mắt tròn đen như hai viên bi. Cái tai tròn cụp xuống trông xinh xắn lắm! Cái mũi đen nho nhỏ được làm từ hạt nhựa. Cái miệng của gấu bông có màu đỏ chót. Gấu bông ngồi ôm một cái gối hình trái tim đỏ có chữ Love in đậm.
Ba mẹ em nói rằng chữ love đó biểu hiện cho tình cảm của ba mẹ dành cho em nên em rất yêu thích chú gấu bông. Cứ ba ngày, gấu bông lại được mẹ và em mang ra tiệm hấp sấy sạch sẽ. Em thường ôm gấu bông đi ngủ, nói chuyện với gấu bông và cùng gấu bông chơi đồ hàng.
Em rất thích con gấu bông của bố và em tặng cho em, em đặt tên chú gấu bông là Midu. Em thích món quà này lắm, ngày nào cũng thế mỗi khi đi học về là em lại ra chơi với Midu. Midu có chiều cao khoảng 69 cm nhưng chú được nhồi vào bên trong rất nhiều bông nên lúc nào trông chú gấu cũng mũm mĩm, trên người chú là một lớp lông màu hồng, rất dày mềm và mượt.
Midu có một đôi tai luôn cụp xuống, và đôi tai này cũng được nhồi rất ít bông nên khi được tung lên cao thì đôi tai của chú gấu bông lại bị gió thổi vểnh lên, nhưng chỉ cần rơi xuống vòng tay của em là đôi tay ấy lại cụp xuống rất vui. Trông ngộ nghĩnh và đáng yêu lắm. Chú gấu bông có 1 chiếc mũi nhỏ xinh với màu đen nháy được đặt trên 1 chiếc mõm nhỏ xinh. Trông mới thật là đáng yêu làm sao.
Cổ của Midu có gắn một chiếc vòng nhỏ màu vàng trông rất hợp với bộ lông mang màu hồng của chú. 2 cánh tay của Midu thon dài và rất vừa vòng ôm lấy em. Ngoài ra, em còn rất thích may đồ cho chú gấu bông, cứ hôm nào được nghỉ học, thì sau khi làm xong các bài tập em lại trở thành nhà thiết kế thời trang riêng cho Midu, em may cho chú những bộ quần áo hay những chiếc khăn choàng rất hợp.
Mỗi khi em buồn, chú gấu bông luôn là người bạn để em tâm sự. Mỗi khi em học bài, Midu lại ngồi bên cạnh, ánh mắt đen láy của chú cứ nhìn em như muốn nói: “Bạn hãy làm bài tập chăm chỉ đi nhé, mình sẽ luôn ở bên bạn!”
Em và chú gấu bông Midu đã trở thành những người bạn rất thân thiết của nhau lúc nào không hay. Hằng ngày em chơi và ngủ cùng Midu, không có chú là em rất khó ngủ được nên đi đâu em cũng mang chú theo. Giờ đây tuy em đã có nhiều chú gấu bông mới nhưng không 1 chú gấu nào có thể thay thế được Midu yêu quý của em.
22 Bài văn tả gấu bông - mẫu 22
Các bạn ạ, tuổi thơ chúng ta ai cũng gắn liền với những đồ chơi quen thuộc như búp bê, gấu bông, lật đật,…. Mỗi người đều có sở thích riêng về đồ chơi. Với tôi, món đồ chơi mà tôi thích nhất đó là chú gấu bông đấy.
Lần ấy, bố đi công tác về tặng tôi một món quà trong chiếc hộp kín. Tôi rất hồi hộp không biết đó là gì. Khi mở hộp ra tôi reo lên vì sung sướng: "Ôi, chú gấu bông dễ thương quá!” Đó là một chú gấu nhồi bông mà tôi ước mơ bấy lâu. Chú ta có bộ lông trắng mịn và mượt như nhung, khi sờ tay vào ta có cảm giác như đang sờ vào tấm vải lụa mềm và mát rượi. Gấu ta khoác một chiếc áo màu đỏ tươi có điểm vài hạt cườm lấp la lấp lánh. Cái đầu chú tròn tròn như trái bưởi, đôi tai cũng tròn tròn vểnh lên trông thật là ngộ nghĩnh! Đôi mắt chú đen láy, tròn xoe như hạt nhãn. Thân hình chú ôm rất vừa tay nên tôi thường ôm chú ta mỗi khi đi ngủ.
Những lúc ấy, bốn cái chân mập ú na ú nu của chú cứ dang ra như thể đòi tôi âu yếm vậy. Miệng chú nhỏ nhắn và đỏ hồng trông thật đáng yêu. Trên cổ chú là chiếc nơ màu đỏ được thắt hình con bướm trông yêu ơi là yêu. Mỗi tối học bài xong tôi lại dành thời gian để chơi với gấu bông. Tôi đặt cho cái tên là Daddy. Mỗi khi tôi ôm chú vào lòng và thơm lên đôi má mịn màng của Daddy trông chú ta có vẻ thích thú lắm.
Bây giờ tôi đã lớn và có nhiều thứ đồ chơi khác nhưng Daddy vẫn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi luôn giữ gìn chú cẩn thận vì đó là món quà bố tặng tôi: người luôn muốn con mình được vui vẻ và thoải mái.
23 Bài văn tả gấu bông - mẫu 23
Sinh nhật lần thứ mười vừa qua của qua, em được người thân, bạn bè tặng rất nhiều món quà ý nghĩa. Món quà nào em cũng trân trọng nhưng có lẽ em ấn tượng nhất với chú gấu bông – món quà mà Lan – bạn thân em đã tặng nhờ bưu điện gửi nhanh về vào đúng sinh nhật em bởi bạn vướng lịch học trên Hà Nội không về được.
Em vẫn nhớ khi em cầm hộp quà trên tay, lòng không khỏi bồi hồi, thích thú. Nhẹ nhàng tháo mở lớp giấy bọc màu xanh trời ra, em bất ngờ vì trong hộp quà là một chú gấu bông màu hồng xinh xắn. Chao ôi! Chú gấu bông này mới đáng yêu làm sao! Chú gấu bông này không quá lớn, cao chừng 60cm, vừa một vòng tay của em. Chú được khoác lên mình tấm áo bông màu hồng xinh xắn, tấm áo mềm và mịn, ôm vào lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cái đầu chú tròn, với hai cái tai vểnh lên được đính kim tuyến đỏ lấp lánh, lấp lánh trong ánh đèn lúc tối khuya. Hai mắt chú ta tròn xoe, màu đen bóng, bằng nhựa được gắn cân đối, cách đều mỗi chiếc mũi nhỏ xinh màu nâu ở giữa. Nhìn khuôn mặt chú gấu bông cũng đủ thấy đáng yêu lắm. Ở cổ gấu bông được thắt một chiếc nơ nhỏ màu xanh lam càng làm tôn lên vẻ đáng yêu, xinh xắn của chú gấu bông này. Hai cái tay chú mũm mĩm như hai cục bông gòn nhỏ xinh giữ lấy một hình trái tim nhỏ màu đỏ cũng bằng bông ở trước ngực. Đôi chân ngắn, mũm mĩm khiến chú gấu bông càng thêm vẻ đáng yêu.
Em thích gấu bông lắm. Chú gấu bông trở thành bạn của em lúc nào không hay. Khi xem tivi, em ôm gấu bông, khi ngủ, em cũng ôm gấu bông cho dễ ngủ. Điều đặc biệt ở chú gấu bông này chính là ở hình trái tim đỏ trước ngực của chú. Trong trái tim ấy được gắn một con chip phát nhạc mà mỗi khi em ấn nhẹ tay vào thôi là một bài hát tiếng Nhật vui vẻ được cất lên. Hóa ra, chú gấu bông này cũng biết hát đó. Khi bạn bè hay các em nhỏ đến nhà chơi, em thường đem gấu bông này ra chơi cùng. Mọi người ai cũng muốn ôm gấu bông, nhìn thôi cũng đủ thấy đáng yêu lắm rồi.
Em trân trọng món quà này của Lan vì nó là tình cảm Lan dành cho em. Chú gấu bông cùng em chơi, cùng em buồn, cùng em vui,… Em sẽ nâng niu chú gấu bông như nâng niu chính tình bạn của em và Lan.
24 Bài văn tả gấu bông - mẫu 24
Ai đi chăng nữa dù đã trưởng thành cũng có một tuổi thơ đẹp đẽ, trong sáng và đáng nhớ. Một tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm cùng bạn bè và những đồ chơi thân thiết, gắn bó với những đứa trẻ từng phút, từng giây. Còn với tôi, đó chính là con gấu bông không chỉ là một người bạn mà tôi coi nó như nơi lưu giữ tình cảm và kí ức.
Tôi còn nhớ như in hôm ấy là sinh nhật tròn năm tuổi. Một đứa bé hồn nhiên, ngây thơ thì cứ được nhận quà là vui mừng khôn xiết. Song món quà mà tôi thích nhất, còn giữ trọn vẹn đến bây giờ chính là con gấu bông bố tặng tôi. Đó là một chú gấu rất đẹp và đáng yêu nên tôi đặt cho nó cái tên là Miumiu.Tôi quý và luôn vỗ về Miumiu bởi đây là món quà chất chứa bao tình cảm quý mến bố dành cho đứa con gái bé bỏng.
Miumiu là một chú gấu bông khá lớn, như một em bé bằng tuổi tôi vậy. Miumiu được thiết kế là chú gấu bông có dáng ngồi, hai tay úp về phía trước rất duyên dáng và ngoan ngoãn. Bộ đồ Miumiu khoác lên mình mới đẹp làm sao. Đó là bộ đồ nhung, sờ vào có cảm giác rất nhẹ và mịn màng, lại được các cô may rất cẩn thận từng đường kim mũi chỉ. Bên trong lớp nhung ấy nhồi rất nhiều bông vì thế nên mọi người mới gọi Miumiu là gấu bông. Hai cái tai của chú cứ vểnh lên, màu da cam nổi bật. Đôi tai tròn xoe dường như lúc nào cũng nghe những lời tâm sự, những lần thủ thỉ nói chuyện của tôi. Nổi bật trên khuôn mặt bầu bĩnh của Miumiu là đôi mắt to, tròn xoe như hai hòn bi ve được làm bằng nhựa. Đôi mắt đen láy dường như có lúc cũng lấp lánh ánh lên niềm vui cũng có khi rũ xuống buồn bã. Chiếc mũi nhỏ xinh được may bằng một mảnh vải hồng trông mới đáng yêu làm sao.
Ở cổ của Miumiu, tôi còn tự tay làm cho nó một chiếc vòng hạt cườm, đeo lên thì rất nổi trên cái nền áo nhung trắng. Thêm một cái chuông nhỏ xíu ở giữa, nên mỗi lần đi đâu cái chuông cứ rung lên nghe mới thú vị làm sao. Thỉnh thoảng tôi cũng nhờ mẹ cắt may cho chú gấu nhỏ bé của mình những bộ đồ mới thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Cũng hơn năm năm Miumiu gắn bó với tôi. Miumiu đã trở thành một người bạn tri âm, tri kỉ. Tối nào đi ngủ, tối cũng đặt Miumiu nằm cạnh, vỗ về, kể một vài câu chuyện và ru nó ngủ. Mỗi lần đi đâu xa là tôi lại mang chú gấu bông của mình đi cùng.
Mặc dù giờ đây tôi cũng có thêm rất nhiều gấu bông nhưng tôi vẫn yêu quý và gắn bó với Miumiu nhất.
25 Bài văn tả gấu bông - mẫu 25
Tuổi thơ ai cũng có những món đồ chơi yêu thích. Với em, đồ chơi mà em quý nhất là chú gấu bông của em.
Chú gấu bông là món quà của mẹ em khi em được học sinh giỏi trong năm học lớp hai. Em gọi chú với cái tên thân thương là Lisa. Lisa có thân hình mập mạp, to bằng nửa người em. Bộ lông màu vàng làm từ vải cao cấp mịn như nhung, khi sờ vào rất mềm và mát tay. Chiếc bụng bự rất đáng yêu, ở giữa có may chiếc túi nhỏ xinh màu trắng. Đầu của Lisa to, hai cái tai tròn trên đỉnh đầu dựng đứng như đang lắng nghe mọi thứ xung quanh. Phía bên tai trái cài một chiếc nơ màu hồng nhạt giống như nàng công chúa nhỏ vậy. Đôi mắt của Lisa to tròn, được làm từ nhựa trông rất có hồn. Khi nhìn vào mắt Lisa, em thấy rất vui vẻ và ấm áp. Chiếc mũi màu nâu nhạt hơi nhô lên cùng cái miệng nhỏ xinh luôn tươi cười làm em thấy thoải mái hơn sau những lúc học tập mệt mỏi hay khi buồn. Đặc biệt, Lisa khác các chú gấu bông bình thường vì Lisa còn biết hát nữa. Sau lưng Lisa có một công tắc nhỏ, những lúc em ở nhà một mình hay học tập căng thẳng, em lại bật lên để nghe Lisa hát. Những bài hát thiếu nhi mà em thích khiến em cảm thấy phấn chấn hơn. Khi ấy, em ôm gấu bông vào lòng và nói chuyện với nó như một người bạn vậy. Lisa luôn được em đặt ngồi ngay ngắn trên đầu giường, mỗi tối đi ngủ em đều cho Lisa ngủ cùng, đắp chăn cho nó. Những ngày đông, có Lisa ở bên, em dễ ngủ hơn và ngủ ngon hơn. Chơi trò chơi gì em cũng cho gấu chơi cùng, trò chơi nào có Lisa em đều thấy vui và thích thú. Mỗi khi đi chơi xa nhà, em rất nhớ Lisa, chỉ mong về nhà sớm để được ôm Lisa. Khi em được điểm cao, em rất vui, Lisa quấn quýt bên em như muốn cùng nhảy nhót, chia vui với em. Những khi buồn vì bị điểm kém, hai tay Lisa quàng lên vai em, ngồi im lặng bên em như an ủi, động viên em cố gắng hơn. Nhìn vào mắt của nó, em cảm thấy ấm áp và tự tin hơn, nỗi buồn vơi đi một nửa. Gấu như một người bạn thân của em vậy, ở đâu có Lisa là ở đó em thấy vui hơn. Em luôn giữ cho Lisa sạch sẽ, thơm tho. Cuối mỗi tuần học, em đều đưa Lisa tắm rửa bằng xà bông, cho Lisa tắm nắng để Lisa sạch hơn. Khi ấy mắt Lisa ánh lên niềm vui sướng hư muốn nói lời cảm ơn em. Em rất yêu chí gấu bông của mình.
Lisa đáng yêu, tình cảm như vậy nên em rất trân trọng nó. Mong rằng Lisa mãi là người bạn thân của em trong thế giới tuổi thơ đầy sắc màu.
bài viết cùng người đăng