Sự khởi đầu luôn mang lại cho chúng ta những cảm xúc khác nhau. Ngày xưa, sự bắt đầu đó đến từ khi các bạn ra đời, đó là lúc chúng ta được sinh ra ở bệnh viện. Lớn lên chút, chúng ta vào lớp Một, đó là khi chúng ta bắt đầu ngày đầu tiên đi học vào ngày khai giảng mùng 5 tháng 9. Khi chúng ta đã xong cấp 3, chúng ta sẽ được đi học đại học và khi đỗ đại học, các bạn sẽ được ra trường và tìm việc làm. Khi tìm được việc, đó là khi các bạn có được công việc đầu tiên trong đời, và cũng là bước đầu trong hành trình trưởng thành. Nói đến đây, các bạn thấy đấy, chúng ta có nhiều cái khởi đầu trong cuộc đời lắm. Nhìn qua có thể thấy, chúng ta sẽ được trải nghiệm nhiều cảm xúc: bất ngờ, chững chạc, trưởng thành rồi về già là sự thảnh thơi. Còn bây giờ, hãy đến với top những danh ngôn hay nhất về sự bắt đầu nhé.
51 George Orwell (25/06/1903 - 21/01/1950)
Cái kết được chứa đựng trong sự khởi đầu.
The end was contained in the beginning.
52 Mary Kay Ash (12/5/1918 - 22/11/2001)
Khởi đầu tốt đẹp chỉ là điều tốt khi đi kèm với kết thúc tốt đẹp.
A strong beginning is a good thing only when coupled with a strong finish.
53 Jim Rohn (17/9/1930 – 5/12/2009)
Hôm nay là một ngày mới, một điểm bắt đầu mới cho cuộc đời mới của bạn. Với tính kỷ luật, bạn sẽ thấy kinh ngạc mình có thể tiến bộ đến thế nào. Bạn có gì để mất đâu chứ, ngoại trừ sự nuối tiếc và nỗi sợ của quá khứ?
It's a new day, a new beginning for your new life. With discipline you will be amazed at how much progress you'll be able to make. What have you got to lose except the guilt and fear of the past?
54 Louise Hay (8/10/1926 - 30/8/2017)
Hãy sẵn sàng đi bước đầu tiên, dù bước đi nhỏ bé đến thế nào. Hãy tập trung vào việc bạn sẵn lòng học hỏi. Chắc chắn điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Be willing to take the first step, no matter how small it is. Concentrate on the fact that you are willing to learn. Absolute miracles will happen.
55 T. S. Eliot (26/9/1888 - 04/01/1965)
Thứ ta gọi là khởi đầu thường chính là kết thúc. Và kết thúc chính là khởi đầu. Kết thúc là nơi từ đó ta bắt đầu.
What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from.
bài viết cùng người đăng