Sau một tuần mệt mỏi, thì mình nghĩ chúng ta luôn cần những giây phút thư giãn. Việc nhìn ngắm những em bé gương mặt thiên thần và thưởng thức âm nhạc tuyệt vời của các bé. Điều đó sẽ mang lại niềm vui và rất nhiều động lực trong cuộc sống, bởi những hình ảnh tươi vui, hồn nhiên mà các bé mang lại cho chúng ta. Cùng mình xem qua 7 gương mặt thiên thần, hát hay mà mình đã biết được từ châu Âu, Châu Á và có cả Việt Nam nữa…
6 Yoon Si Young
Tomorrow- Yoon Si Young- The Voice kids Korea
Đi khắp châu Âu, bây giờ chúng mình cùng về châu Á.
Yoon Si Young năm 2013 lúc đó cô bé 11 tuổi. Cô tham gia chương trình giọng hát nhí Hàn Quốc. Cô khiến các ban giám khảo ngỡ ngàng vì chất giọng cao vút, trong trẻo của mình.
Cô biểu diễn bài hát " Tomorrow” do ca sĩ Grace Jones hát. Những nốt cao có thể làm tan chảy bạn và khiến bạn lo lắng cho cô bé. Nhưng cô bé vẫn đứng thẳng và hát một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Cô bé có ước mơ làm ca sĩ chuyên nghiệp và cô bé cũng có năng khiếu về nhạc kịch. Cùng chúc cho cô bé xinh xắn này ngày càng thành công hơn nha.
7 AnnaLisa LyLy
Túy Âm Xesi x Masew x Nhatnguyen cover by LyLy 4 tuổi bé Việt lai Thụy Sĩ
Danh sách cũng phải có một cô bé Việt Nam chứ nhỉ.
Lyly sinh năm 2013 mang 2 dòng máu Việt Nam và Thụy Sĩ. Cô bé cute vô đối ở mọi góc nhìn.
Cô bé làm gì cũng cảm thấy đáng yêu luôn, chụp ảnh: Khi cười, khóc, mếu máo đều yêu không tả nổi. Lượng fan của cô bé cũng đông đảo lắm nha. Phải nói là một hotkid.
Cô bé cover khá nhiều bài hit trên youtube và được rất nhiều lượt yêu thích. Các bạn có thể cùng xem để xem mình có nói quá về độ đáng yêu của cô bé không nha..
Cuối cùng chúc các bạn có những giây phút thư giản khi nhìn ngắm những gương mặt thiên thần mà cũng rất tài năng này.
Có rất nhiều bé nổi tiếng đáng yêu và hát hay. Mình chỉ đưa ra top 7 bé mà mình đã có cơ hội tìm hiểu và biết đến.
Có những bé nay đã trưởng thành, cũng có nhưng bé chưa thật xuất sắc về âm nhạc.
Nhưng mình hy vọng với những hình ảnh tuyệt vời mà các bé từng mang lại thì các bạn sẽ luôn ủng hộ và yêu quý các bé. Vì trẻ em là để yêu thương…
Previous post
bài viết cùng người đăng