Mỗi khi ta hoàn thành xong một công việc hoặc khi người khác hỏi ta về sự chắc chắn trong vấn đề nào đó, ta sẽ luôn có một câu trả lời là "có" hoặc "không", đó gọi là sự bảo đảm. Sự bảo đảm xuất hiện khi ta đang cảm thấy chắc chắn hay không chắc trước một sự việc nào đó mà bản thân chưa biết được kết quả, nhưng nhờ có sự bảo đảm, ta mới biết được bản thân đang tin tưởng hoặc không trước một việc gì đó. Nếu ta bảo đảm là có, thì chắc chắn bản thân ta đang có sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng, nếu ta bảo đảm là không, thì có lẽ bản thân ta đang khá lưỡng lự, hoặc chắc chắn là ta hoàn toàn không tin rằng điều đó sẽ có hiệu quả. Các bạn có bao giờ tự hỏi, những danh nhân, người nổi tiếng nghĩ gì về sự bảo đảm? Vậy thì hãy cùng nhau tìm hiểu qua top những danh ngôn hay nhất về sự bảo đảm dưới đây nhé.
6 Mặc Tử (khoảng 468 TCN - khoảng 376 TCN)
Ăn no rồi mới cần ngon, mặc ấm rồi mới cần đẹp, ở yên rồi mới cần vui, cần chất rồi mới cần văn. Việc thành nhân là vậy.
7 Henry Ford (30/07/1863 - 07/04/1947)
Sự bảo đảm duy nhất mà con người có thể có trên thế gian này là nguồn dự trữ tri thức, kinh nghiệm và khả năng.
The only real security that a man can have in this world is a reserve of knowledge, experience and ability.
8 Ray Bradbury (22/8/1920 - 5/6/2012)
Đừng đòi hỏi sự bảo đảm. Và đừng chờ đợi được cứu rỗi bởi bất cứ thứ gì, người nào, máy móc hay thư viện. Hãy tự cứu mình, và nếu bạn chết đuối, ít nhất bạn chết mà biết rằng mình đang tiến vào bờ.
Don't ask for guarantees. And don't look to be saved in any one thing, person, machine, or library. Do your own bit of saving, and if you drown, at least die knowing you were heading for shore.
bài viết cùng người đăng