"Chọn bạn mà chơi" - câu tục ngữ này luôn luôn gắn liền trong đầu của mỗi chúng ta như một cách để nhắc nhở rằng: hãy luôn nhận biết bạn tốt để kết bạn và tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực từ bạn xấu. Vì vậy, việc kết bạn cũng được coi là rất quan trọng, bởi nếu ta gặp được bạn tốt, ta sẽ học được những điều mới và cả hai sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực sau này. Tuy nhiên, nếu ta gặp phải bạn xấu, thì khả năng ta bị dụ dỗ vào những cạm bẫy, chất kích thích là rất lớn. Sau đây là top những danh ngôn hay nhất về bạn bè mà các bạn có thể đọc để hiểu và ngẫm nhé.
1 Thomas Fuller (1608 - 16/8/1661)
Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.
There is a scarcity of friendship, but not of friends.
2 La Fontaine (8/7/1621 - 13/4/1695)
Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.
Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.
3 Edward Bulwer-Lytton (25/5/1803 - 18/1/1873)
Thật khó phân định ai là người sẽ hại bạn nhiều nhất: kẻ thù vô cùng ác ý hay bạn bè cực kỳ thiện chí.
It is difficult to say who do you the most harm: enemies with the worst intentions or friends with the best.
4 Edward Bulwer-Lytton (25/5/1803 - 18/1/1873)
Tôi thà có năm kẻ thù mạnh mẽ và tài giỏi hơn là một người bạn ngu xuẩn.
I would rather have five energetic and competent enemies than one fool friend.
5 Publilius Syrus (Thế kỷ I TCN)
Hãy dè chừng bạn bè như thể họ có lúc sẽ trở thành kẻ thù.
Treat your friend as if he might become an enemy.