Top 11 trong Top 14 đoạn văn tả người bà hay nhất cho học sinh lớp 2.
Bà em năm nay đã sáu mươi tuổi. Bà là nhân viên công chức đã về hưu. Bà dáng người dong dỏng cao, mái tóc bà dài nhưng đã bạc. Làn da của bà trắng nhưng đã lốm đốm đồi mồi rồi. Bà có nụ cười hiền từ và rất nhân hậu. Tuy lớn tuổi nhưng sức khỏe của bà rất tốt. Hàng ngày, bà vẫn thường đi chợ và nấu cơm cho cả gia đình. Bà nấu cơm rất ngon. Em rất thích ăn cơm của bà nấu. Những lúc rảnh, bà lại đeo kính và đọc truyện cổ tích cho em nghe. Em rất yêu quý bà và ước gì bà sống với em mãi mãi.