Thông báo mới! TOP SHARE

Bệnh dịch hạch không phải là một kẻ giết người được đảm bảo

Top 6 trong Top 10 điều bạn chưa biết về bệnh dịch hạch.

by Tiara 20-11-2019

Nhiều người trong chúng ta tưởng tượng rằng bệnh dịch hạch là một bản án tử hình nhất định. Niềm tin đó xuất phát từ sự tàn phá lớn, lan rộng mà bệnh dịch gây ra thay vì ảnh hưởng của nó đối với những người mắc bệnh. Nhiều câu chuyện thực sự kể về những người chỉ đơn giản là miễn dịch với bệnh dịch và những người khác ghi lại những người mắc bệnh nhưng vẫn sống sót. Marshall Howe là một cá nhân như vậy. Howe sống ở làng Eyam trong thời gian cách ly và sau khi khỏi bệnh dịch, anh đã giúp chôn cất những người chết vì nó. Anh ta được cho là đang chở một người đàn ông đến mộ khi xác chết nói và yêu cầu ăn gì đó. Người đàn ông được cho là đã chết cuối cùng đã hồi phục. Một cư dân Eyam khác, Margaret Blackwell, đã khỏi bệnh dịch sau khi vượt qua cơn khát đến nỗi cô uống một nồi mỡ thịt xông khói tan chảy .Các nghiên cứu về bộ xương của nạn nhân Cái chết đen cho thấy một câu chuyện kể. Hầu hết đã bị một số bệnh khác, chẳng hạn như bệnh hoặc suy dinh dưỡng, trước khi mắc bệnh dịch hạch. Bệnh dịch đã giết chết những người khỏe mạnh trước đây, nhưng giờ đây người ta nghĩ rằng nhiều người khỏe mạnh có cơ hội sống sót.

Tears in Heaven