Thông báo mới! TOP SHARE

Bi thương ngược dòng thành sông – Cry me a sad river

Top 4 trong Top 10 bộ phim điện ảnh Trung Quốc cảm động nhất về tình yêu mà bạn nên xem.

41

by ATP 22-08-2022

Trailer phim Bi thương ngược dòng thành sông – Cry me a sad river

Năm phát hành: 2018
Thời lượng: 103 phút
Đạo diễn: Lâm Hồng Quang
Diễn viên: Nhậm Mẫn, Tân Vân Lai, Chương Nhược Nam

“Bi thương ngược dòng thành sông” là bộ phim điện ảnh của Trung Quốc được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Quách Kính Minh. Bộ phim ra mắt khán giả vào năm 2018 do Lâm Hồng Quang làm đạo diễn. Phim xoay quanh một nữ sinh cấp 3 có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cha mất sớm còn mẹ thì làm nghề “mát-xa” cho đàn ông. Dịch Dao có một cậu bạn thân là Tề Minh, họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Câu chuyện bắt đầu khi nữ chính phát hiện mắc một căn bệnh phụ khoa, cô rơi vào vấn nạn bạo lực học đường nhưng cậu bạn thân Tề Minh là làm ngơ không giúp đỡ. Trong lúc đó một người tên là Cố Sâm Tây đã đứng ra bảo vệ cho Dịch Dao. Vì một tai nạn mà Cố Sâm Tương chị gái Sâm Tây mất mạng, nhưng mọi người lại cho rằng Dịch Dao là thủ phạm và cô bị cả trường bạo lực và lăng mạ. Đến bước đường cùng cô đã tự vẫn bằng cách nhảy xuống nước trước mặt tất cả mọi người. “Bi thương ngược dòng thành sông” phản ảnh vấn nạn bạo lực học đường vẫn đang nhứt nhối trong xã hội, giống như cái tên của nó, bộ phim sẽ khiến cho người xem phải tốn nhiều khăn giấy.

Tears in Heaven