Thông báo mới! TOP SHARE

Đào lý bất ngôn

Top 6 trong Top 10 truyện bách hợp ngôn tình hiện đại hay nhất nên đọc.

1

by Min 14-10-2022

  • Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng
  • Thể loại: Bách hợp, hiện đại đô thị, cách biệt tuổi tác
  • Edit: Moon_light_Ss
  • Số chương:147 Chương + PN
  • Tình trạng: Đang tiến hành

Đào lý bất ngôn, hạ tự thành khê: Đào mận không biết tự khoe mình, nhưng nếu nhiều người đến hái thì tự nhiên sẽ thành đường đi dưới gốc cây. Câu này giống như câu “hữa xạ tự nhiên hương”, nếu có chân tình, sẽ khiến người rung động, nếu có tình cảm, sẽ khiến người yêu thương.

Đào An Chi là một đứa trẻ không được cha mẹ mong chờ như những người khác. Vì cha mẹ cô khi có An Chi mới chỉ là 2 sinh viên đại học, chưa thể tự lo cho bản thân chứ đừng nói là nuôi con. Đào An Chi ở cùng ông nội nhưng đến năm 6 tuổi thì ông qua đời. Đào An Chi bị bố mẹ đẩy qua đẩy lại, nhạy cảm nhận ra bản thân mình là gánh nặng không ai muốn.

Thật may mắn là ngày đó An Chi lại mở hé cảnh cửa phòng, cũng là cánh cửa định mệnh giúp cô gặp được Ngôn Hề. Ngôn Hề là bạn của mẹ An Chi, đến thăm liền vô tình biết được hoàn của của cô bé đáng thương này. Từ lần gặp gỡ tình cờ ấy, Ngôn Hề luôn canh cánh về An Chi, để rồi đưa ra quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cô: Nhận An Chi về nuôi.

Tears in Heaven