Top 14 trong Top 20 Đoạn Văn Miêu Tả Khu Vui Chơi Mới Hay Nhất Lớp 5.
Đúng 8h cả nhà em xuất phát, đến khu vui chơi, phía ngoài là một chiếc cổng rất to: “ Khu vui chơi Ngọc Mai xin kính chào quý khách”. Em nhảy chân sáo bước vào phía trong cổng. Chao ôi khung cảnh ở đây mới vui tươi nhộn nhịp làm sao. Xung quanh toàn những gia đình dắt theo con em đi chơi giải trí cuối tuần. Chà chà, nào là trò đu quay, thú nhún, xe đụng,đạp vịt,… trời trong mây trắng nhưng râm mát, không quá nắng nóng, thời tiết rất ủng hộ việc dã ngoại ngoài trời ngày hôm nay. Thỉnh thoảng lại có những cơn gió nhè nhẹ lướt qua trên từng hàng cây mái tóc. Bên cạnh những trò chơi thú vị ấy, còn cỏ một khoảng sân cỏ rộng để các gia đình nghỉ chân, bố và mẹ em ngồi xuống nghỉ và chuẩn bị sắm đồ ăn ra. Còn em chạy loanh quanh thú hết thú nhún đến xe đụng, ôi trò nào cũng vui, trò nào cũng thú vị, em ước gì được ở mãi đây không về.