Top 19 trong Top 27 đoạn văn tả bố hay nhất lớp 3.
Bố em tên là Nguyễn Duy Nghiêm. Bố em năm nay đã 37 tuổi. Bố em làm kỹ sư phần mềm. Bố em hơi gầy nhưng trắng trẻo lại rất đẹp trai. Nhìn bề ngoài thì bố em rất khó tính và nghiêm khắc, nhưng thật ra thì lại rất dễ tính và tốt bụng. Mái tóc bố em đen nháy nhưng hơi dài và rẽ ngôi nhìn rất đẹp. Do tính chất công việc nên bố em đi làm từ rất sớm và về nhà cũng khá muộn. Vào cuối tuần rảnh rỗi, bố dạy em học bài và tập thể dục cùng em. Cũng có lúc bố lại dẫn em ra công viên chơi. Em luôn nghe lời bố dạy. Gia đình em luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Em luôn tự hứa với bản thân mình: phải cố gắng chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng cha mẹ.