Thông báo mới! TOP SHARE

Đoạn văn tả cây phượng vĩ - mẫu 17

Top 17 trong Top 21 đoạn văn tả cây phượng vĩ hay nhất lớp 3.

by Chè 30-06-2023

Mùa hè lại về, tiếng ve kêu lại râm ran trên những vòm lá biếc. Những cây phượng trên sân trường cũng theo đó mà khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. Khi những loài cây khác đua nhau trổ hoa, thay áo mới vào mùa xuân thì phượng vẫn lầm lì với lớp áo nâu thâm xù xì, với một màu xanh đơn điệu. Nay khi đã vào hè, cây phượng mới nở hoa - một loài hoa tuyệt đẹp, rực rỡ và nồng cháy. Thật không ngoa khi nói rằng hoa phượng là nữ hoàng của mùa hạ. Bởi hiếm loài hoa nào có thể nở đẹp như thế dưới cái nắng chói chang, như cháy rát ấy. Hoa phượng nở đỏ rực, đỏ tươi, nở thành từng chùm, từng nhóm. Tựa như muôn đám mây đỏ đang giăng mắc trên tán lá. Trời càng nắng to, hoa phượng càng rực rỡ. Những loài cây khác ỉu xìu dưới cái nóng oi ả, thì hoa phượng lại vẫn tươi tắn, rạng ngời. Thật là kì lạ. Ngắm hoa phượng nở, người học sinh lại xốn xang cho những chia li của buổi nghỉ hè. Có những bạn thì sau ba tháng sẽ được gặp lại, nhưng cũng có những bạn, chẳng biết bao giờ mới lại được trở về chốn này. Những điều ấy, những cảm xúc khó nói thành lời ấy, được gói lại, trọn vẹn trong những cánh phượng hồng.

Tears in Heaven