- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
Top 9 trong Top 57 đoạn văn tả cô giáo hay nhất lớp 3.
Hình ảnh cô giáo Mai vẫn còn in đậm trong trí nhớ của em. Cô Mai đã dạy em năm học đầu tiên ở trường Tiểu học. Cô Mai có dáng người thon thả, không mập cũng không gầy, đầy đặn và cân đối. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Qua lời giảng ấy, em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của các bài thơ. Những lời cô giảng em khắc sâu vào tâm trí không bao giờ quên. Những giờ giải lao, cô thường uốn nắn lại chữ viết cho em đẹp hơn. Tuy đã học lớp 3 rồi nhưng lòng em luôn kính trọng và biết ơn cô giáo Mai. Em hứa với lòng mình phải cố gắng học thật tốt để khỏi phụ công dạy dỗ của cô.