Top 13 trong Top 15 đoạn văn tả con mèo hay nhất lớp 3.
Xung quanh chúng ta có rất nhiều loài động vật gần gũi, thân thuộc, gắn bó với con người. Nhà em cũng có nuôi một loài động vật như vậy. Đó là chú mèo tam thể mà em được bà nội cho từ ba năm trước. Chú mèo nhà em rất ấn tượng với bộ lông gồm ba màu: đen, vàng, trắng. Đôi mắt tinh anh, nhanh nhạy có lúc lại lim dim, mơ màng. Chú mèo nhà em bắt chuột rất giỏi nhờ đôi tai nhạy bén, dễ dàng thu được những âm thanh lạ. Cái mũi thì màu đen, lúc nào cũng lem nhem vì chảy nước mũi, trông rất đáng yêu. Vì ưa ấm áp nên mỗi khi trời lạnh, chú mèo nhà em lại xuống bếp để sưởi ấm. Có những hôm ngồi gần lửa nên mấy chiếc ria mép của chú bị cháy xém, cong tít lên. Còn cái mặt thì nhem nhuốc. Chú cũng rất thích tắm nắng. Cứ buổi trưa, nó lại ra sân phơi nắng. Có khi lại nghịch ngợm rồi cuộn tròn lại, lăn lăn như quả bóng. Hai chân trước thi thoảng lại giơ lên, quơ quơ như muốn bắt lấy tia nắng. Không giống các vật nuôi khác, chú mèo tam thể ăn rất ít. Mỗi bữa nó chỉ ăn vài thìa cơm. Khi ăn cũng rất nhỏ nhẹ, từ tốn và chậm rãi. Món khoái khẩu của chú chính là cá. Vì vậy mà mẹ em hay dùng các loại cá con rồi kho hoặc rán lên để làm thức ăn cho mèo. Chú mèo tam thể rất thân thiện và gần gũi với mọi người. Ai vào nhà em cũng đều khen chú mèo thông minh và ngoan ngoãn. Mỗi lần được vuốt ve khen ngợi, nó lại lim dim đôi mắt, miệng kêu “meo meo”. Cái đầu thì nghiêng nghiêng, dụi vào lòng em nũng nịu. Không biết từ bao giờ mà chú mèo đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình. Nó như là một thành viên trong gia đình, đem lại niềm vui cho mọi người. Em sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc để chú mèo tam thể luôn gắn bó với gia đình em.