Top 25 trong Top 30 Đoạn Văn Miêu Tả Con Thỏ Đáng Yêu Hay Học Sinh Lớp 5 Nên Tham Khảo.
Chú thỏ ấy còn chưa lớn, mới chỉ to như cái máy tính cầm tay của em. Toàn thân chú được bao phủ bởi lớp lông màu trắng mềm mịn. Khi sờ vào cảm giác như đang được chạm vào một cục bông vậy. Thỏ có bốn chân, nhưng hầu hết thời gian nó đứng bằng hai chân như người. Hai cái chân dưới của nó có bàn chân to, giúp cơ thể thỏ đứng vững. Đệm thịt dưới bàn chân của chú thỏ có màu hồng siêu dễ thương. Chân trước của chú ta thì nhỏ hơn và có thể sử dụng khá linh hoạt để đưa thức ăn lên miệng. Tai thỏ to và dài, rất mềm mại. Nó có thể dựng đứng lên hoặc cụp xuống tùy ý. Đặc biệt tai thỏ rất thính, dù chỉ một âm thanh từ xa cũng có thể khiến nó giật mình. Điều thú vị nhất ở chú thỏ, là cái đuôi của nó. Nhìn bề ngoài thì đuôi thỏ rất ngắn, chỉ là một cục bông tròn xoe. Nhưng thật ra, đó chỉ là bề ngoài thôi. Vì nếu kéo ra thì vẫn còn một đoạn đuôi khác cuộn lại trong lớp lông của nó. Em thích nhất là quan sát chú thỏ ăn cà rốt. Khi đó, đôi mắt đỏ của nó sáng rực lên long lanh như đá quý. Cái miệng nhỏ với hai cái răng cửa lớn sẽ nhai chóp chép liên tục, nom đáng yêu vô cùng.