Top 13 trong Top 13 đoạn văn hay tả loài hoa mà em yêu thích nhất lớp 3.
Khác với những loài cây khác, cây sứ chỉ có cành trơ trụi - giống như đôi tay trần của tượng nghìn tay nghìn mắt. Thoạt nhìn, có vẻ như cây đã khô héo. Nhưng, thật ra, cây sứ chỉ đang thay áo để chờ ngày nở hoa xinh xắn. Thời kỳ cây sứ khô héo là thời gian cây sứ chuẩn bị cho mùa đâm chồi, nở hoa sắp tới. Trong thời gian này, các chồi của cây bắt đầu phát triển và hình thành những chiếc lá. Những chiếc lá trở nên xanh mởn, những chồi non mập mạp vươn cao. Những bông hoa xếp lại như chiếc phễu và xòe rộng khoe sắc, đẹp chẳng kém hoa loa kèn, hoa cúc. Tôi yêu vẻ đẹp của hoa sứ không chỉ bởi sức sống kỳ diệu của chúng mà còn bởi vẻ đẹp từng chùm hoa mà thiên nhiên đã ban tặng.