Thông báo mới! TOP SHARE

Đoạn văn tả hoa hồng - mẫu 2

Top 2 trong Top 21 đoạn văn, bài văn mẫu tả hoa hồng hay nhất lớp 3.

by Chè 25-06-2023

Nhà em có một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loài cây và hoa. Nhưng em thích nhất là khóm hoa hồng được trồng ở giữa vườn, như hội tụ đủ mọi hương sắc của khu vườn. Cây hoa hồng có nhiều nhánh, trông như những cánh tay của người mẹ vươn ra ôm lấy đứa con bé nhỏ của mình. Thân cây khá thẳng, mảnh, màu xanh sẫm, có những chiếc gai nhọn như kim tiêm. Lá hoa hồng hình bầu dục, dẹt, đường gân nổi rõ với đường răng cưa xung quanh. Lá hồng không chịu đứng một mình, chúng thường túm tụm với nhau thành một nhóm năm cánh. Mỗi khi có gió thổi qua, lấp ló trong màu xanh đậm của lá già, màu đỏ tía của lá non là màu trắng tinh khiết của bông hoa hồng. Cánh hoa hồng mềm và mượt như nhung. Hương hoa hồng không nồng nàn mà dịu nhẹ, thoang thoảng. Nhưng hương thơm ấy lại được bao nhiêu người yêu thích và ong bướm cũng bay đến rập rờn. Sáng sớm, em thường ra ngoài vườn để được hít hà hương thơm thanh mát đó. Những giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa long lanh như hạt ngọc. Hoa hồng là loài hoa biểu tượng cho tình yêu, một tình yêu thủy chung, chân thành, tha thiết. Cũng vì lẽ đó mà em rất yêu quý cây hoa hồng

Tears in Heaven