- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
Top 32 trong Top 48 đoạn văn tả ngôi nhà hay nhất lớp 3.
Ngôi nhà của em không quá rộng rãi hay bề thế mà chỉ là một ngôi nhà cấp bốn nhỏ bé giữa chốn đô thị tấp nập luôn ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Ngôi nhà được sơn màu trắng trông nổi bật và giản gị. Ở cạnh ngôi nhà em là một vườn hoa đầy hương sắc. Ngôi nhà cấp 4 được chia thành nhiều phòng khác nhau vô cùng thuận lợi. Có 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng khách, một phòng bếp. Trong nhà cũng có đầy đủ vật dụng sinh hoạt. Em rất yêu ngôi nhà của em và chắc chắn sau này, dù có đi đâu xa đi chăng nữa, thì em vẫn luôn mong ngóng để được trở về ngôi nhà thân yêu ấy.