- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
Top 32 trong Top 40 đoạn văn tả về trò chơi yêu thích hay nhất lớp 3.
Em rất thích chơi bịt mắt bắt dê. Trò chơi này có số lượng người chơi rất đông. Đầu tiên, mọi người cùng oẳn tù xì để quyết định xem ai là người bắt dê. Người thua cuộc là người bắt, sẽ phải bịt mắt. Những người còn lại sẽ đứng thành một vòng tròn xung quanh. Những người chơi sẽ hát một bài đồng dao. Đến khi người bắt dê hô “đứng lại” thì mọi người phải đứng lại. Nếu người bắt được “dê” và đoán đúng tên của “dê” sẽ chiến thắng. Lúc này người bị bắt sẽ phải ra làm thay. Trò chơi này rất thú vị và vui vẻ.