Thông báo mới! TOP SHARE

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Top 6 trong Top 10 truyện ngôn tình quân nhân ngược tâm hay nhất nên đọc một lần.

by Min 19-10-2022

  • Tác Giả: Diệp Lạc Vô Tâm 
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Thể loại: Thanh xuân vườn trường, quân nhân, gương vỡ lại lành, hiểu lầm. Nam 9 là Tham mưu trưởng, mặt dày phúc hắc. Nữ 9 là bác sĩ. Hài, ngược 3s 18+ HE. Đã Xb( Nam 9 có thật)
  • Số chương: 56

"Động Phòng Hoa Chúc Cách Vách" là một cuốn sách rất hay của nữ tác giả ngôn tình Trung Quốc nổi tiếng Diệp Lạc Vô Tâm. Món quà này chắc chắn sẽ không làm các độc giả mê ngôn tình thất vọng.

Truyện kể về cô gái tên Bạc Băng, vì không muốn lấy anh chàng thanh mai trúc mã nên đã quyết định sang nhật du học. Tại đây cô gặp 1 chàng trai đào hoa ở sát vách phòng trọ tên là Diệp Chính Thần. Anh này có sở thích là xe hơi, nên cách vài tháng là thay xe 1 lần. Và theo như đám bạn bè truyền tai nhau thì tốc độ thay bạn gái của anh ấy còn nhanh hơn thay xe.

Nhưng từ khi ở gần, qua lại tiếp xúc lâu ngày thì Bạc Băng phát hiện, anh này không có bạn gái, cũng không lăng nhăng như lời đồn. Qua 1 thời gian tiếp xúc, cô yêu thầm anh ta lúc nào không hay. Vì vừa là trai đẹp lại luôn quan tâm giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Thử hỏi cô gái nào mà ko thích đúng không các bạn? 

Nhưng quen nhau không bao lâu thì Bạc Băng phát hiện Diệp Chính Thần đã có vợ. Bạc Băng rất dau khổ, nhưng cũng  muốn cho Diệp Chính Thần 1 cơ hội giải thích. Nhưng anh ấy đã im lặng, chỉ nói rằng “mọi chuyện anh làm điều có khổ tâm riêng, hy vọng em có thể hiểu và tin tưởng anh“.

Bạc Băng không biết nên tin Diệp Chính Thần bằng cách nào? Yêu là 1 chuyện, chấp nhận làm người thứ 3 là 1 chuyện khác. Trong lúc đau buồn thì bạc Băng lại hay tin cha cô ấy bị bệnh ung thư. Thế nên cô ấy quyết định bỏ Nhật Bản, quay về Trung Quốc sống với cha những ngày cuối cùng của cuộc đời ông.

Trước khi lên máy bay, Diệp Chính Thần đã cầu xin Bạc Băng cho anh ấy 3 phút, để giải thích mọi chuyện. Và hy vọng cô ấy có thể chờ anh 3 năm, 3 năm sau anh sẽ quay về cưới cô. Nhưng vì đã quá mệt mõi, Bạc Băng cũng đã cho anh rất nhiều lần cơ hội giải thích. Nên lần này cô không còn kiên nhẫn nữa nên dứt áo ra đi luôn.

Rất nhiều năm sau, Bạc Băng luôn nghĩ, nếu ngày hôm đó cô cho anh 3 phút, thì anh sẽ nói gì?

Theo các bạn Diệp Chính Thần sẽ giải thích thế nào về cô vợ hiện tại? Giải thích thế nào về tờ giấy hôn thú? Liệu có ẩn khuất gì trong câu chuyện này không? Tại sao phải là 3 năm sau chứ không phải ngay bây giờ?
.......

Tears in Heaven