Top 7 trong Top phim cưới trước yêu sau Thái Lan hay nhất gần đây.
Bộ phim là câu chuyện gay cấn giữa các mối quan hệ từ thời bố mẹ đến đời con sau này, kể về cặp vợ chồng Orawee và Tharn nhận nuôi một trai, một gái không có huyết thống là Aekaong và Atcharee. Tharn bắt đầu ngoại tình với Vichuda là chị em họ của Orawee, người giúp đỡ chăm sóc căn nhà cho cặp đôi. Điều này khiến cho Orawee tức giận và yêu cầu ly hôn. Tharn đưa Vichuda và Aekaong rời khỏi căn nhà.
Hai anh em vẫn bí mật giữ liên lạc với nhau và mẹ cô phát hiện. Khi biết được tình cảm của Aekaong dành cho Atcharee không đơn thuần là tình cảm anh trai - em gái, Orawee đã ép buộc Atcharee phải kết hôn với Burin nếu không cô sẽ làm hại Aekaong và Tharn.
Atcharee chấp nhận kết hôn với Burin mặc cho sự phản đối của Aekaong vì muốn mẹ chấm dứt sự hận thù với bố. Aekaong đau khổ và tổn thương vì điều này, và dần hình thành mối quan hệ lãng mạn với Nalin khi được cô ở bên an ủi. Về phần Burin, tuy không hề thích Atcharee nhưng anh lại quyết định cưới cô vì gia đình anh đang gặp khó khăn về tài chính và cần sự giúp đỡ của Orawee. Trong lần đầu gặp nhau, Burin đã rơi vào sự quyến rũ của Orawee và Orawee cũng không ngần ngại quyến rũ Burin dù biết anh là chồng tương lai của con gái mình.
Dần dần, Burin và Atcharee bắt đầu yêu nhau. Nên khi phát hiện được mối quan hệ giữa Burin và Orawee, cô không thể chấp nhận được nên đã bỏ đi, đến sống cùng bố Tharn và Aekaong. Burin cuối cùng cũng nhận ra người anh yêu chính là Atcharee nên cố gắng làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm.