Top 7 trong Top 10 truyện ngôn tình ngọt ngào và hài hước nhất của Minh Nguyệt Thính Phong.
Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em là truyện ngôn tình hấp dẫn của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, là câu chuyện kể về hai nhân vật chính là Phương Tĩnh và Mạnh Văn Phi, cách nhau 8 tuổi, một người có ước mơ trở thành đầu bếp, trong khi người kia thì là tinh anh ngành IT. Hai người tưởng như khác nhau hoàn toàn về mọi thứ, từ tính cách, xuất thân đến lí tưởng nhưng lại giống nhau đều là những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, sống với mong muốn và kiên trì theo đuổi ước mơ. Trong "Đừng khách sáo, anh yêu em", câu chuyện không chỉ nói về tình yêu, mà còn là về tình bạn, tình cảm gia đình ấm áp mà vui vẻ. Đây là bộ truyện rất nhẹ nhàng vui tươi nhưng không vì thế mà nhạt nhẽo, bạn đọc chắc chắn sẽ không thể dừng đọc đến khi mở đến trang cuối.
Anh luôn cho rằng cô là một người ưa thích đóng kịch, cuối cùng lại phát hiện ra bản thân vốn còn lắm kịch hơn. Hiểu lầm người ra, muốn mang thân đền tội nhưng lại chẳng biết người ta có chấp nhận hay không? Vốn nghĩ bản thân là anh hùng của cô nhưng hóa ra cuối cùng anh mới là người cần được yêu thương. Khi rõ mọi chuyện, muốn giành thêm chút quyền lợi nhưng không biết tâm ý người ta ra sao. Thì một cô đầu bếp nhỏ nhưng chí khí lại chẳng hề thua kém một nhân tài IT chút nào.