Thông báo mới! TOP SHARE

Faith – Thần y (2012)

Top 4 trong Top 15 phim Hàn Quốc hay nhất về đề tài du hành thời gian giúp trí tưởng tượng của bạn bay xa.

by Hướng Minh 16-04-2021

Nhạc phim Faith do Ali thể hiện

Faith là bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Choi Young (Lee Min Ho) – một vị tướng trẻ tuổi, tài năng và anh dũng của vương triều Cao Ly và Yoo Eun Soo (Kim Hee Seon) – một bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ thành công và đang khao khát mở cho mình một phòng khám riêng.

Câu chuyện bắt đầu khi Cung Mẫn vương (Ryu Deok Hwan) cùng với vương hậu của mình là Lỗ Quốc Đại Trưởng công chúa (Park Se Young) – tông thất nữ của hoàng tộc nhà Nguyên, trở về từ nước Nguyên sau thời gian ông bị bắt làm con tin. Trên đường trở về, cả hai đã bị một nhóm sát thủ ám toán tại nơi họ ở trọ. Trong lúc giằng co với kẻ địch, Lỗ Quốc công chúa đã bị gươm chém vào cổ và lâm vào tình trạng nguy kịch. Và nếu như vua tôi Cao Ly không thể cứu được nàng, nhà Nguyên sẽ lập tức xua quân san phẳng Cao Ly.

Và rồi một cơ may đã đến với Cung Mẫn vương, nhà vua đã nghe lời thuộc hạ đi đến một ngôi chùa gần với một luồng ánh sáng thần bí. Thuộc hạ của nhà vua đã nói rằng luồng sáng bí ẩn đó là cánh cổng để có thể tìm thấy một vị đại phu đến từ Thiên đường, người sẽ cứu được mạng sống của vương hậu. Và Choi Young – người dẫn đầu đoàn hộ tống Cung Mẫn vương đã nhận lệnh từ nhà vua và đi vào cánh cổng đó.

Khi bước qua cánh cổng, Choi Young thấy mình dừng chân ở một ngôi đền ngay dưới chân một bức tượng to lớn. Khi rời khỏi khuôn viên ngôi đền, Choi Young đã gặp một cảnh tượng kì lạ, đó là xã hội hiện đại cách thời đại của anh đến 700 năm. Choi Young gặp được một nhà sư và hỏi cần phải đi tìm vị đại phu giỏi nhất ở đâu và được chỉ tới tòa nhà COEX ở gần đó, nơi đang diễn ra hội nghị y tế với sự tham gia của rất nhiều bác sĩ nổi tiếng.

Choi Young đã làm theo lời nhà sư và đi đến tòa nhà được chỉ. Tại đây, anh gặp Yoo Eun Soo, lúc này cô đang đứng phát biểu trước rất nhiều người. Khi nhận định được Eun Soo là người mình cần tìm, Choi Young không may bị các nhân viên an ninh bắt lại bởi vẻ ngoài kì quặc của mình, tuy nhiên với khả năng võ thuật điêu luyện, anh đã thoát ra được và đi tìm Eun Soo.

Eun Soo sau khi hoàn thành bài phát biểu thì đi đến điểm trưng bày các thiết bị phẫu thuật. Ngay lúc đó, Choi Young xuất hiện và yêu cầu cô đi cùng mình. Eun Soo đã từ chối ngay vì bộ dạng kì quặc của Choi Young. Vì lo sợ mình chọn nhầm người, Choi Young đã không ngần ngại rút kiếm chém vào cổ một người đàn ông đứng gần đó để kiểm tra năng lực của Eun Soo. Ngay khi thấy có người bị nạn trước mặt, Eun Soo đã nhanh chóng thể hiện năng lực kinh hồn của mình vì trước đó cô đã từng là một bác sĩ phẫu thuật tổng quát, nhưng vì mức lương quá thấp, cô quyết định trở thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ với mức thu nhập tốt hơn.

Khi nhìn thấy được tài năng của Eun Soo, Choi Young nhanh chóng vượt vòng vây của cảnh sát và đưa cô đến trước luồng sáng thần bí. Choi Young đã thề chỉ cần cứu được người bị nạn đó, anh sẽ giúp cô trở lại. Ngay khi bước qua luồng sáng, Choi Young và Eun Soo đã đứng trước mặt Cung Mẫn vương và Lỗ Quốc Trưởng công chúa đang cận kề cái chết. Cô bằng tài năng của mình đã cứu được vương hậu của Cao Ly ra khỏi cửa tử.

Thế nhưng dù đã làm xong việc cần làm thì Eun Soo vẫn chưa thể trở lại được thế giới hiện đại vì Cung Mẫn vương đã bị các cận thần thuyết phục nên giữ cô lại. Vậy là, từ một bác sĩ của thế kỉ 21, vô tình Eun Soo bị cuốn vào những âm mưu tranh giành quyền lực của vương triều Cao Ly, trở thành con tốt trong vở kịch chính trị giữa Cung Mẫn vương, hoàng đế Đại Nguyên, vương tử Deuk Heung và Ki Cheol – một vị quan đầy tham vọng luôn muốn làm chủ Cao Ly.

Dù gặp phải nhiều gian nan, nguy hiểm, thế nhưng ở bên cô luôn là Choi Young. Anh vì lời thề sẽ đưa Eun Soo trở lại thế giới của cô đã không ít lần mạo hiểm để bảo vệ và tìm cách đưa cô đến nơi có luồng sáng bí ẩn – cánh cổng Thiên đường trước khi nó khép lại vĩnh viễn. Trên hành trình đầy rẫy những hiểm nguy ấy, cả hai con người đến từ hai thời đại khác nhau đã dần nảy sinh tình cảm.

Faith là một trong số những bộ phim du hành thời gian lấy đề tài y học rất thu hút người xem bởi những tình tiết hấp dẫn, gay cấn của bộ phim. Dù bộ phim lồng ghép những yếu tố đấu đá, tranh giành quyền lực nơi chính trường nhưng không hề khô cứng, nhàm chán mà còn giúp bộ phim trở nên đặc sắc hơn giữa một rừng phim xuyên không thời điểm đó.

Tears in Heaven