Thông báo mới! TOP SHARE

Gấm rách- Phỉ Ngã Tư Tồn

Top 8 trong Top 10 truyện ngôn tình ngược luyến tàn tâm làm người đọc phải day dứt.

16

by Diệu Linh 18-03-2021

“Rốt cuộc tôi yêu em bao nhiêu, chỉ có tôi mới biết.”

Cốt truyện xoay quanh câu chuyện tình yêu yêu hận  giữa Phó Thánh Hâm và Dịch Chí Huy. Thánh Hâm, từ một tiểu thư có tất cả chỉ sau một đêm đã mất tất cả, Cha cô vì cùng quẫn mà tự xác, cơ nghiệp của gia đình cũng lâm vào bế tắc. Để cứu sự nghiệp của gia đình, Thánh Hâm phải cầu xin Dịch Chí Huy - người căm hận cha cô đến tận xương tuỷ giúp đỡ với điều kiện cô phải trở thành người phụ nữ của hắn. Không những vậy, Dịch Chí Huy còn nhẫn tâm ấy đi sự cả tin của em gái khác mẹ của cô, một bước lừa hai cô con gái nhà họ Phó. Sự hận thù trong hai con người này tăng dần đều và tỉ lệ thuận với tình yêu họ dành cho nhau. Và đến khi không thể chịu đựng được nữa thì Phó Thánh Hâm đã quyết định ôm cốt nhục còn chưa hành hình biến mất khỏi cuộc sống của anh. Lúc này, Dịch Chí Huy với biết được rằng trong cuộc chơi tình ái này, anh đã thua bởi tình cảm trong anh với cô quá lớn. Sau khi cô ra đi sự hối hận đã len lỏi vào từng ngõ ngách trong tâm hồn anh, chắc chắn ai cũng đã tự hỏi rằng hận thù lớn cỡ não mà khiến cho Dịch Chí Huy phải dồn ép cô đến bước đường cùng như vậy. Tình yêu không bao giờ là tất cả, mọi thứ không bao giờ đẹp như một giấc mơ, cuộc đời này là vô thường. Có thể gặp được nhau, được một lần yêu hết mình, sống là chính mình, đã chẳng còn gì phải hối tiếc.

Tác giả:Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại:Ngôn Tình

Số chương:61

Link đọc truyện:https://truyenfull.vn/gam-rach/

Tears in Heaven