Top 2 trong Top 10 điểm du xuân tuyệt đẹp cho dịp đầu năm mới.
Hà Giang bước vào mùa xuân khoác lên mình chiếc áo mới tươi trẻ đầy sức sống. Cái rét tê tái không còn nữa, thay vào đó là bầu trời xanh ngắt, nắng vàng nhẹ nhàng mang theo hương rừng gió núi, cảnh núi non hùng vĩ, cung đường đèo uốn lượn ngoằn nghèo...Ở khắp các bản làng, hòa đào, hoa mận, hoa cải nở rộ tạo nên những sắc màu sinh động tưng bừng dưới nắng xuân.
Nhắc đến Hà Giang người ta không thể không nhắc về hoa tam giác mạch. Loại cây không chỉ đẹp ở hoa mà hạt của nó còn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon đặc biệt là món bánh cùng tên ăn thật mềm xốp, khi ăn phải nhai thật chậm để cảm nhận vị ngọt thanh lan tỏa . Không quá mướt mát như bột gạo, bột tam giác mạch thoáng vị bùi, phảng phất chút hăng đặc trưng của cây rừng.
Đầu xuân, khi đến Hà Giang bạn còn sẽ được khám phá những lễ hội truyền thống. Tại đây bạn sẽ có cơ hội chứng kiến lễ hội mừng thọ của người Tày- Đây là tục truyền thống của người dân tộc Tày, cũng là lúc mà con cháu sum họp đầy đủ để chúc mừng ông bà, bố mẹ được mừng thọ. Bên cạnh đó cũng có những lễ hội đầu xuân khác như chọi Trâu, lễ hội đấu Ngựa, lễ hội Lồng tồng…..