Thông báo mới! TOP SHARE

Hình nhân liễu gai (1973)

Top 4 trong Top 15 bộ phim kinh dị hay nhất mọi thời đại.

by Mya Muối 01-08-2022

Hình nhân liễu gai (1973) trailer

 

Đạo diễn:

Robin Hardy 

 

Diễn viên chính:

Edward Woodward

Britt Ekland

Diane Cilento

Ingrid Pitt

Christopher Lee 

 

Thể loại: Kinh dị / Giật gân

 

Thời lượng: 1h27

 

Trung sĩ cảnh sát Neil Howie hành trình bằng thủy phi cơ đến hòn đảo Hebridean xa xôi Summerisle để điều tra sự mất tích của một cô gái trẻ, Rowan Morrison, người mà anh đã nhận được một bức thư nặc danh. Howie, một người theo đạo Cơ đốc sùng đạo , đã rất lo lắng khi thấy những người dân trên đảo tỏ lòng tôn kính với các vị thần ngoại đạo Celt của tổ tiên họ. Họ giao cấu công khai trên các cánh đồng, bao gồm cả trẻ em như một phần của lễ kỷ niệm Ngày tháng Năm , dạy trẻ em về sự liên kết thực vật của loài maypole , và đặt cóc vào miệng để chữa bệnh viêm họng. Những người dân trên đảo dường như đang cố gắng ngăn cản cuộc điều tra của anh ta bằng cách tuyên bố rằng Rowan chưa bao giờ tồn tại.

 

Khi ở tại Green Man Inn, Howie nhận thấy một loạt các bức ảnh kỷ niệm vụ thu hoạch hàng năm, mỗi bức ảnh có một cô gái trẻ là Nữ hoàng tháng Năm . Bức ảnh của lễ kỷ niệm gần đây nhất bị mất tích; chủ nhà nói với anh ta rằng nó đã bị hỏng. Tại trường học địa phương, Howie hỏi các học sinh về Rowan nhưng tất cả đều phủ nhận sự tồn tại của cô. Anh kiểm tra sổ đăng ký của trường và tìm thấy tên của Rowan. Anh ta đặt câu hỏi với giáo viên, người hướng dẫn anh ta đến mộ của Rowan.

 

Howie gặp lãnh đạo của hòn đảo, Lord Summerisle, cháu trai của một nhà nông học thời Victoria , để xin phép một cuộc khai quật. Summerisle giải thích rằng ông nội của ông đã phát triển các giống cây ăn quả có thể phát triển thịnh vượng trong khí hậu Scotland và khuyến khích niềm tin rằng các vị thần cũ sẽ sử dụng các giống cây mới để mang lại sự thịnh vượng cho hòn đảo giữa những người ngoại đạo. Do thu hoạch bội thu, những cư dân khác trên đảo dần dần theo tà giáo .

 

Khai quật ngôi mộ, Howie phát hiện ra rằng chiếc quan tài chỉ chứa xác một con thỏ rừng. Anh ta cũng tìm thấy bức ảnh thu hoạch bị mất, cho thấy Rowan đang đứng giữa những chiếc hộp trống rỗng; mùa màng thất bại. Nghiên cứu của ông tiết lộ rằng một con người được hiến tế cho các vị thần trong trường hợp mất mùa. Ông kết luận rằng Rowan vẫn còn sống và sẽ sớm được hy sinh để đảm bảo một vụ thu hoạch thành công. Tìm kiếm sự trợ giúp từ đất liền, Howie quay trở lại chiếc thủy phi cơ của mình và phát hiện ra nó không còn hoạt động và đài phát thanh của nó bị hỏng; anh ta không thể rời đi hoặc kêu cứu. Cuối ngày hôm đó trong lễ kỷ niệm Ngày tháng Năm, Howie khuất phục người chủ quán trọ và đánh cắp trang phục và mặt nạ của anh ta (của Punch, kẻ ngốc) để xâm nhập vào cuộc diễu hành. Rowan cuối cùng cũng được tiết lộ. Howie giải thoát cho cô ấy và cùng cô ấy trốn vào một hang động. Thoát khỏi nó, họ bị chặn bởi những người dân trên đảo, người mà Rowan vui vẻ trở về.

 

Summerisle nói với Howie rằng Rowan không bao giờ là vật hy sinh dự định: Howie là vậy. Anh ta phù hợp với bốn yêu cầu của các vị thần của họ: anh ta đến từ ý chí tự do của riêng mình, có "sức mạnh của một vị vua" (bằng cách đại diện cho Luật pháp), là một trinh nữ và là một "kẻ ngốc". Howie cảnh báo Summerisle và những người dân trên đảo rằng mùa màng thất bát do khí hậu không phù hợp và dân làng sẽ bật Summerisle và hy sinh anh ta vào mùa hè năm sau khi vụ mùa tiếp theo thất bại nhưng lời cầu xin của anh ta bị phớt lờ. Dân làng buộc Howie bên trong một bức tượng người đàn ông bằng liễu gai khổng lồ cùng với nhiều loài động vật khác nhau, đốt cháy nó và bao quanh nó, hát bài hát dân gian Trung Anh " Sumer Is Icumen In ". Bên trong người đàn ông đan lát, Howie đọc Thi thiên 23, và cầu nguyện với Chúa trước khi nguyền rủa những người dân trên đảo khi ông và các con vật bị chết cháy. Đầu của người đàn ông đan lát sụp đổ trong ngọn lửa, để lộ mặt trời lặn.

 

 

Tears in Heaven