Top 7 trong Top 12 loài hoa nên trồng cho dịp Tết.
Hướng Dẫn Trồng Hoa Cát Tường Bằng Hạt
Không mang vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa như hoa hồng nhưng cát tường vẫn mang nét đẹp của nàng tiểu thư đằm thắm, quý phái, ngọt ngào. Ngắm nhìn cát tường mềm mỏng như lụa người ta thường liên tưởng tới vẻ e ấp, dịu dàng của thiếu nữ mới lớn. Bề ngoài gợi sự mỏng manh nhưng sự vươn lên mạnh mẽ trong thời tiết khắc nghiệt tháng 6 khiến cát tường không hổ danh là loài hoa mang đến may mắn trải qua thử thách chông gai.
Ý nghĩa cây hoa cát tường:
Cũng là loài hoa của tình yêu, không mạnh mẽ như bông bồng, nhưng tượng trưng cho tình yêu tinh tế, mềm mỏng và nhẹ nhàng là đóa cát tường. Toát lên vẻ đẹp quý phái, dịu dàng, cát tường được người Á Đông và Nhật Bản ưa chuộng với ý nghĩa may mắn.
Trong phong thủy: Trong phong thủy hoa cát tường là hoa vượng tài, hoa mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Theo văn hóa phương đông thì mỗi khi tết đến xuân về nhà nào trang trí làm đẹp bằng hoa cát tường thì sẽ có một năm đầy may mắn, tài lộc.
Sự tích hoa cát tường:
Chuyện kể rằng, ở một ngôi làng nọ, có hai mẹ con sống với nhau rất hạnh phúc và bình yên. Người mẹ cực khổ làm lụng để nuôi đứa con trai khôn lớn, không phụ lòng và công sức của mẹ nên cậu con trai vì thế mà rất ngoan, học tập thì rất giỏi. Hai mẹ con cứ thế nương tựa nhau và sống những ngày bình yên. Cuộc sống sẽ nhuốm màu hạnh phúc nếu một ngày nọ cậu con trai không lìa xa mẹ ra đi về cõi vĩnh hằng.
Trước cái chết tức tưởi của con, bà mẹ già càng trở nên đau khổ và héo úa theo từng ngày. Đã bao lần bà chết lên chết xuống vì quá thương tiếc con, nước mắt vì thế cũng khóc cạn dần từ khi nào không hay biết. Dân làng rất tiếc thương cho mạng số ngắn ngủi của cậu bé và xót xa cho nỗi khổ đau của người mẹ. Muôn lời xẻ chia, vạn lời an ủi cũng không xoa dịu được sự trống vắng mênh mông trong trái tim người mẹ.
Người ta nói trái tim người mẹ bao la và khi tình yêu của con bị chia lìa, trái tim ấy càng trở nên trơ trọi và đau khổ đến tột cùng. Qúa tuyệt vọng, bà đã tìm đến Đức Phật Như Lai để cầu cứu. Mong đức Phật phổ độ cho con trai bà được sống lại, để được cứu sống con bà nguyện làm mọi thứ. Đức Phật Như Lai nói với bà rằng, cậu con trai chỉ sống lại được khi bà tìm ra trên thế gian này đoá hoa mang tên cát tường.
Theo như lời của đức Phật, bà ngày đêm lặn đèo vượt suối, trong sơn cùng ngõ thẳm cũng có dấu chân bà, mặc dù Bắc hay Nam, mặc cho Tây hay Đồng bà đều không ngại khó. Tuy nhiên, thế gian này nào có loài hoa mang tên cát tường bao giờ. Hy vọng trong bà cứ vơi dần, sức lực cạn dần, một ngày kia người mẹ gục ngã bên một con đường vẫn còn mịt mù phía trước. Bà không bao giờ đứng dậy được nữa. Xác bà biến thành một loài hoa mà người ta chưa bao giờ thấy và loài hoa từ thân xác bà sau này người ta gọi là hoa cát tường.