Top 4 trong Top 10 tác phẩm trinh thám nổi tiếng của nhà văn Higashino Keigo.
- Thể loại: Trinh thám
- Tình trạng: Hoàn thành
- NXB: NXB Hà Nội
- Số trang: 400
Cách đây 50 năm, một vụ thảm sát đã xảy ra, làm cho một cô bé trở thành mồ côi khi hung thủ bị bắt ngay lập tức. Nay, sau 50 năm, một chàng trai tài năng 20 tuổi đứng trước cửa thành công trong sự nghiệp ca hát, nhưng đột ngột tự sát mà không rõ nguyên nhân. Ngay sau đó, ông của anh ta cũng bị giết một cách bí ẩn. Tất cả những bi kịch của quá khứ và hiện tại đã dẫn con người đến một loài hoa mộng ảo được truyền tai nhau nở vàng rực rỡ trong truyền thuyết.
Tựa truyện “Hoa mộng ảo” kèm theo lời dẫn: “Ai đuổi theo những giấc mơ không thực tế sẽ đánh mất chính mình”, gợi nhớ cho người đọc tới một câu chuyện kỳ ảo của tác giả Higashino Keigo. Tuy nhiên, đó chỉ là sự hiểu lầm ban đầu. “Hoa mộng ảo” không hề kỳ ảo, nhưng lại vô cùng đau lòng. Đó là một câu chuyện đầy bi kịch kéo dài qua nhiều thế hệ, mang đến những nỗi đau thương đau xót không thể nào quên được. Những người trong câu chuyện phải đối mặt với nỗi sợ hãi và mất mát, và hành trình đầy thương tâm để vượt qua những cơn đau đớn này sẽ khiến người đọc cảm thấy xúc động và đau lòng.