Top 10 trong Top 10 chuyện tình cảm động thiên địa trong phim cổ trang Trung Quốc.
Tổng hợp những cảnh ngược trong Hoa Thiên Cốt.
Tên phim: Hoa Thiên Cốt
Tên tiếng Anh: The Journey of Flower
Đạo diễn: Cao Lâm Báo, Lương Thắng Quyền, Lâm Ngọc Phân
Diễn viên: Triệu Lệ Dĩnh, Hoắc Kiến Hoa, Mã Khả, An Duyệt Khê, Trương Đan Phong, Lý Thuần...
Phát sóng: 09/06/2015
Thời lượng: 45 phút/tập
Số tập: 58 tập
Thể loại: cổ trang, tiên hiệp, huyền huyễn, tình cảm, chuyển thể, ngược
Nàng sinh ra mang Thần mệnh, là truyền nhân của Nữ Oa, mỗi khi chạm vào hoa cỏ đều khiến cỏ hoa cung kính Thần mệnh mà tự héo úa, nên được Thanh Hư đạo trưởng của Thục Sơn đặt tên là Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh). Mười sáu tuổi, nàng đến Trường Lưu, được Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Hoạ (Hoắc Kiến Hoa) nhận làm đồ đệ, đích thân dạy dỗ tại Tuyệt Tình điện. Thời gian trôi dần, nàng từ một cô bé thuần khiết không tạp niệm, không chịu ảnh hưởng của Tuyệt Tình trì, do lỡ động tình với Tôn thượng, lại vì bị tạt nước ao Tuyệt Tình mà chịu huỷ dung nhan, lưu đày đến Man Hoang nếm bao điều thống khổ. Những đau đớn, đả kích mà Tiểu Cốt phải chịu cứ thế tích tụ theo thời gian, để rồi đến một ngày vỡ oà thành cả biển huyết lệ. Đau khổ chúng tiên gây ra cho nàng, nàng một mực nhẫn nhịn, nhưng họ lại khiến những người thân thiết nhất với nàng lần lượt rời khỏi thế gian, để lại nàng một mình cô độc. Sóc Phong, Sát Thiên Mạch, Nam Huyền Nguyệt, Đông Phương Úc Khanh, Đường Bảo... Đặc biệt là cái chết của Đông Phương và Đường Bảo, đã bao năm trôi qua nhưng vẫn để lại một thương tích mơ hồ nhưng dai dẳng trong lòng tôi. Diễn biến của bộ phim tôi đã quên gần hết, để viết những dòng cảm nhận này thú thực tôi đã phải tìm đọc những bài review “Hoa Thiên Cốt” để tái hiện lại khung cảnh Trường Lưu ngày ấy, duy chỉ có chi tiết Đông Phương và Đường Bảo quyên sinh là vẫn khắc ghi rõ ràng mồn một. Dám hỏi, khoảnh khắc cả thế giới dường như sụp đổ trước mặt Tiểu Cốt, dường như toàn bộ Lục giới đều ép nàng đến mức ôm hận hoá Yêu Thần, tâm can Bạch Tử Hoạ Thượng Tiên tôn nghiêm cao cao tại thượng thật sự không có một chút dao động nào sao? Dám hỏi, Bạch Tử Hoạ Thượng Tiên thực sự là không có thất tình lục dục, vô tình vô dục vô cầu?