Top 3 trong Top 8 bộ phim anh hùng phải lòng nhân vật phản diện.
Trailer phim The World Is Not Enough
Mặc dù nổi tiếng là một quý ông, nhưng không phải lúc nào Điệp viên 007 cũng lấy được lòng các cô gái. Trong The World Is Not Enough, James Bond ( do Pierce Brosnan đóng) được giao nhiệm vụ bảo vệ Elektra, một trong những cô nàng thông minh nhất, sau khi cha cô bị giết ngay trên tay của họ. Tuy nhiên, cô phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông trùm dầu mỏ và đang làm việc với kẻ phản diện, Renard. Mối quan hệ với Bond là một mưu mẹo để đánh lạc hướng anh ta phát hiện ra kế hoạch phá hủy Istanbul bằng bom hạt nhân của họ. Tưởng chừng như chuyện tình của họ sẽ đi đến kết thúc đẹp, nhưng không, câu chuyện bạc bẽo của họ kết thúc bằng việc Bond bắn chết Elektra. Không giống như Pussy trong Goldfinger, Bond đã thất bại trong việc truyền cảm hứng cho sự thay đổi trái tim của nhân vật nữ phản diện trên danh nghĩa. Đây cũng là một trong những mối quan hệ tồi tệ nhất của Bond trong suốt loạt phim khi Elektra thao túng và tra tấn anh trước khi bị ám sát bởi điệp viên người Anh.