Thông báo mới! TOP SHARE

Let's eat - Phim hoạt hình ngắn ý nghĩa về tình mẹ

Top 2 trong Top 10 phim hoạt hình ngắn ý nghĩa khiến bạn phải suy ngẫm.

14

by Nguyễn Phương Uyên 01-08-2022

  • Sản xuất: Anamon Studios
  • Thời lượng: 8 phút 31 giây
  • Năm phát hành: 2022

 

Dưới bàn tay của đội ngũ sáng tạo Anamon Studios, một thước phim đong đầy cảm xúc về tình mẫu tử Let's Eat (Cùng ăn thôi nào) được ra đời trong sự yêu quý của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

Dù là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Dixon Wong - người chắp cánh cho sự thành công của Let's Eat, nhưng ông đã xuất sắc trong việc lấy đi nước mắt của nhiều người xem vào giây phút cuối cùng của phim. Ông muốn kể cho chúng ta nghe một câu chuyện đơn giản trong khía cạnh gia đình, về những món ăn mà mẹ đã nấu cho chúng ta mỗi ngày. Đồng thời thể hiện lòng biết ơn dành cho những người đã có công nuôi nấng chúng ta từ những ngày đầu tiên trong cuộc sống.

Nội dung câu chuyện xoay quanh hình ảnh một người mẹ đơn thân cùng con gái nhỏ Luan của mình tại một đất nước xa lạ. Cô dành toàn bộ thời gian chơi đùa và chăm sóc đứa con của mình, trong đó nấu ăn là một biểu tượng tình yêu vô tận mà người mẹ dành cho con. Tuy nhiên khi Luan lớn lên, vì quan điểm cá nhân và áp lực công việc, Luan và mẹ dần dần xa cách nhau và quên đi những ngày tháng hồn nhiên năm nào. Vào một ngày trong lúc đang làm việc, Luan nhớ về ngày sinh nhật của mẹ và vội vàng trở về nhà. Thế nhưng lúc này đã quá muộn để chúc mẹ một ngày hạnh phúc, bởi mẹ của Luan đã ốm nặng.

Vào phút giây cuối cùng của thước phim, Luan bật khóc nhớ về những bữa cơm được ăn cùng mẹ, nhớ về những lúc được mẹ nấu cho ăn những món ăn ngon nhất. Và giờ đây, Luan cũng đã trở thành một người mẹ, cô cũng sẽ chăm sóc và yêu thương con như hình ảnh người mẹ hiền dịu của cô năm nào. Kết thúc phim hoạt hình ngắn thật khiến chúng ta phải suy ngẫm, dù cốt truyện đơn giản nhưng lại giúp chúng ta biết tin yêu và trân trọng gia đình của mình nhiều hơn bao giờ hết.

Tears in Heaven