Top 1 trong Top 10 bộ phim cảm động rơi nước mắt.
Một vài phân cảnh của bộ phim
Là một bộ phim Hàn Quốc năm 2013. Bộ phim là một câu chuyện ấm áp dành cho gia đình, kể về một người đàn ông tâm thần không ổn định bị kết tội oan là sát nhân và phải ở tù, anh ta đã xây dựng tình bạn với những tên tội phạm vô cảm trong phòng giam của ông, và ngược lại họ giúp ông gặp lại con gái mình bằng cách lén lút đưa cô bé vào tù. Đây là một bộ phim hết sức cảm động, lấy đi không ít nước mắt của người xem bởi diễn xuất quá ăn nhập của các nhân vật. Tuy nhiên phim cũng không thiếu những phân cảnh gây cười, để bộ phim không quá ảm đạm và buồn bã. Tác giả muốn đánh vào tâm lý người xem, rằng chính những cái vô cùng đời thường xung quanh chúng ta mới là quan trọng, chỉ một giây phút nếu vụt mất mà không thể với lấy thì sẽ vô cùng hối hận. Quan trọng là phải giữ được “cái đầu lạnh, trải tim nóng” và hành động thật hợp lí. Kĩ xảo của phim nói chung không có nhiều, chỉ hết sức đơn giản không có gì đặc biệt, điểm VÔ LÍ nhất phim chắc chắn là vấn đề trao đổi giữa trong và ngoài nhà tù quá tự do. Nhưng những chi tiết nhỏ nhặt này đã được làm mờ đi bởi diễn xuất không thể nào chê của dãn diễn viên phim.