Top 2 trong Top 10 bộ phim hay nhất chạm đến trái tim và tâm hồn người xem.
Il buono, il brutto, il cattivo
Blondie, The Good (Clint Eastwood), là một tay súng chuyên nghiệp đang cố gắng kiếm vài đô la. Angel Eyes, The Bad (Lee Van Cleef), là một sát thủ luôn cam kết thực hiện một nhiệm vụ và hoàn thành nó - miễn là anh ta được trả tiền để làm như vậy. Và Tuco, The Ugly (Eli Wallach), là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật đang bị truy nã đang cố gắng chăm sóc bộ da của chính mình. Tuco và Blondie chia sẻ quan hệ đối tác kiếm tiền từ tiền thưởng của Tuco, nhưng khi Blondie gỡ bỏ quan hệ đối tác, Tuco cố gắng săn lùng Blondie. Khi Blondie và Tuco bắt gặp một chiếc xe ngựa chất đầy xác chết, họ nhanh chóng biết được từ người sống sót duy nhất, Bill Carson (Antonio Casale), rằng anh ta và một vài người đàn ông khác đã chôn một kho vàng trong một nghĩa trang. Thật không may, Carson chết và Tuco chỉ tìm ra tên của nghĩa trang, trong khi Blondie tìm ra tên trên ngôi mộ. Bây giờ cả hai phải để cho nhau sống sót để tìm vàng. Angel Eyes (người đang tìm kiếm Bill Carson) phát hiện ra rằng Tuco và Blondie đã gặp Carson và biết rằng họ biết vàng ở đâu; bây giờ anh ấy cần họ dẫn anh ấy đến đó. Bây giờ Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại đều phải chiến đấu để giành lấy số vàng trị giá 200.000 đô la.
Đạo diễn: Sergio Leone
Biên kịch: Luciano Vincenzoni, Sergio Leone, Agenore Incrocci
Diễn viên: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef
Thời lượng: 2h41
Thể loại: phiêu lưu, viễn tây
Năm phát hành: 1966
Tình trạng: đã chiếu: