Top 4 trong Top 10 sự việc bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Đêm Giáng Sinh năm 1945. Ngôi nhà của gia đình Sodder ở Fayetteville, West Virginia bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong nhà có người bố George, người mẹ Jennie và chín đứa trẻ. Bốn đứa thoát được ra ngoài, còn năm người còn lại được cho rằng đã chết trong đám cháy. Sau đó, trong khi tìm kiếm ngôi nhà đổ nát, người ta không tìm thấy thi thể của bất cứ đứa trẻ nào. Ngọn lửa không hề nóng đến mức có thể thiêu cháy hết xương cốt, nhưng không có dấu tích nào để lại. (5 đứa trẻ nhà Sodder, gồm Maurice (14 tuổi), Martha (12 tuổi), Louis (10 tuổi), Jennie (8 tuổi) và Betty (6 tuổi))