Thông báo mới! TOP SHARE

Phố HOẢ LÒ - Phố chỉ có một số nhà

Top 4 trong Top 10 con phố với những cái Nhất ở Hà Nội.

by Thế Vũ Phạm 05-09-2020

Nhà tù Hoả Lò

Phố Hỏa Lò đi từ phố Hai Bà Trưng đến phố Lý Thường Kiệt chạy qua cửa khu di tích nhà tù Hỏa Lò và Tòa án Tối cao, phố không có nhà dân.

Con phố chỉ có duy nhất 1 số nhà - đó là Số 1 Hoả Lò, chính là Bảo Tàng Hoả Lò nơi xưa kia chính là Nhà Tù Hoả Lò, được người dân nhắc tới bằng câu: "Nhà không số, phố Hoả Lò"

Nhà tù Hỏa Lò là nơi đã in sâu biết bao tội ác của bọn xâm lược, nhưng cũng lại là nơi đã ghi tạc bao tấm gương bất khuất của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam như Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Văn Thụ, Lương Khánh Thiện, Trường Chinh…

Ngoài ra, ở ngay trước cổng nhà tù này, bọn thực dân còn thường đặt máy chém để hành hình các chiến sĩ cách mạng.

Từ 5/8/1964 đến 29/3/1973 nơi đây còn được dùng để tạm giam phi công Mỹ bị bắn rơi và bị bắt khi ném bom bắn phá miền Bắc – Việt Nam. Trong thời kỳ này, nhà tù Hỏa Lò còn được gọi là “Hiltơn – Hà Nội” hay khách sạn “vỡ tim” (cách gọi hào hước của phi công Mỹ). Trong số những phi công Mỹ bị tạm giữ tại đây có cả Douglas Pet Peterson. Trong số những thành Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam và John Mc Cain – hiện là thượng nghĩ sĩ Mỹ.

Đến với phố Hoả Lò, các bạn có thể đi xe bus số 02 xuống đường Hai Bà Trưng rồi đi bộ vào đây

Tears in Heaven