Thông báo mới! TOP SHARE

Princess Ja Myung – Gia Minh tình sử (2009)

Top 25 trong Top 25 Bộ Phim Hay Nhất Với Kết Thúc Buồn Chứng Minh Không Phải Lúc Nào HE Cũng Là Lựa Chọn Hàng Đầu.

by Hướng Minh 13-07-2021

Nhạc phim Princess Ja Myung do Baek Ji Young trình bày

Princess Ja Myung là bộ phim truyền hình dã sử Hàn Quốc có kịch bản được xây dựng trên một truyền thuyết trên bán đảo Triều Tiên xảy ra ở vương quốc Lạc Lãng về chuyện tình giữa công chúa nước Lạc Lãng và vương tử Ho Dong nước Cao Cú Lệ. Truyền thuyết kể rằng, vương quốc Lạc Lãng có một chiếc trống thần tên “Ja Myeong Go”, nó có thể tự phát ra tiếng kêu mỗi khi có quân xâm lược định tiến vào lãnh thổ Lạc Lãng để báo hiệu nguy hiểm cho cả vương quốc, nhờ có nó, ngay cả những vương quốc hùng mạnh như Goguryeo cũng không dám đem quân tấn công Lạc Lãng.

Chuyện phim bắt đầu khi Ja Myung (Jung Ryeo Won)Ra Hee (Park Min Young) là hai công chúa của vương quốc Lạc Lãng, cũng là hai chị em cùng cha khác mẹ, được sinh ra cùng ngày và cùng giờ. Thế nhưng, một nhà tiên tri đã cảnh báo rằng một trong hai vị công chúa sẽ hủy hoại vương quốc và người còn lại sẽ cứu lấy Lạc Lãng. Không may, Ja Myung đã bị mẹ của Ra Hee là Wang Ja Shil (Lee Mi Sook) hãm hại, trở thành người sẽ phá hủy Lạc Lãng và buộc phải rời khỏi vương cung từ khi mới lọt lòng.

Khi trưởng thành, Ja Myung lưu lạc đến tận tỉnh Sơn Đông làm nghề biểu diễn xiếc để mưu sinh. Tại đây, cô gặp được Ho Dong (Jung Kyung Ho) – vương tử nước Cao Cú Lệ và đem lòng yêu chàng trai ấy. Tuy nhiên, khi phát hiện ra thân phận thực sự của mình, cô đã trở về vương cung và chế tạo ra chiếc trống thần tên Ja Myung để bảo vệ cho vương quốc khỏi sự tấn công của ngoại bang.

Về phần Ho Dong, vì tham vọng của bản thân đã từ bỏ tình yêu của mình với Ja Myung để kết hôn với Ra Hee – người em cùng cha khác mẹ của cô để lợi dụng Ra Hee phá hủy trống thần nhằm đưa quân Cao Cú Lệ xâm chiếm Lạc Lãng. Đến cuối cùng, Ra Hee đã bị che mắt bởi tình yêu dành cho Ho Dong nên đã phá hủy trống thần, mở cửa cho quân xâm lược tiến vào Lạc Lãng nên đã trở thành kẻ phá hủy vương quốc theo như đúng lời tiên tri năm xưa. Còn Ja Myung, dù cũng yêu Ho Dong, nhưng nàng đã gạt bỏ tình cảm riêng tư của mình để cùng người dân Lạc Lãng đứng lên đánh đuổi quân xâm lăng.

Kết phim là lúc Ja Myung dùng kiếm đâm Ho Dong – người cô yêu nhất, khi quân lính Cao Cú Lệ ập đến, cả hai quyết định cùng nhau kết liễu để kết thúc mọi tranh đấu và ân oán giữa cả hai.

Tears in Heaven