Thông báo mới! TOP SHARE

Robert Johnson

Top 6 trong Top 10 nghệ sĩ bí ẩn nhất mọi thời đại.

by Dương Hoàng 24-11-2019

Ca khúc

Một "thành viên" khác của câu lạc bộ "27" là huyền thoại nhạc blues Robert Johnson. Cố Nhạc sĩ qua đời năm 1938 sau khi bị đầu độc. Johnson luôn muốn chơi guitar và blues nhưng ông chơi không giỏi. Một đêm nọ, ông biến mất và quay lại thì thay đổi thành một con người khác. Theo những người bạn, ông ta chơi đàn giỏi lên trông thấy chỉ qua 1 đêm và khi họ hỏi ông ta đã làm gì, Johnson nói với họ rằng ông ta đã gặp quỷ ở ngã tư đường (ngã tư là ở Mississippi). Ma quỷ đã điều chỉnh dây đàn guitar của ông và đã trao cho Johnson tài năng để đổi lấy linh hồn của ông ta. Johnson đã viết một bài hát có tựa đề là "Me & the Devil" và tin đồn về lời thương lượng với quỷ dữ của ông đến nay chưa bao giờ lắng xuống.

Tears in Heaven