Top 10 trong Top 10 loài thú cưng lớn nhất thế giới.
10 năm trước, bà Hao Yulin sống ở thành phố Trường Xuân đã du lịch đến Vân Nam, Trung Quốc. Tại đây, bà mua một con rùa nhỏ nằm trong lòng bàn tay với giá 900 nhân dân tệ (khoảng 3,2 triệu đồng). Bà đặt tên cho nó là "Su Su”, theo Shanghaiist. Trong 10 năm qua, Su Su đã phát triển lên tới hơn 50 kg. Bà Hao, nay 83 tuổi, vẫn chăm sóc con vật cưng của mình, cho nó ăn bốn quả cam, một quả táo, một quả trứng và một mẩu bánh mì mỗi ngày. Bà cũng luôn dắt nó đi bộ dưới ánh nắng mặt trời. Do vậy, hàng xóm của bà Hảo gọi bà là “bà cụ rùa”.