Top 7 trong Top 8 cuốn truyện cổ tích hay nhất.
Câu truyện trong sách Sọ dừa kể về một bà mẹ hiếm muộn con nên đã uống một trái dừa khô trong rừng đang đầy ắp nước mưa ai dè về nhà bà lại mang thai. Nhưng sau khi sinh ra cậu bé lại tròn quay như trái dừa nên ai cũng kì thị. Mặc dù vậy cậu bé rất thông minh và cuối cùng được nhận đi chăn bò cho lão phú ông.
Cô Út đem cơm và thấy chui ra từ Sọ dừa là một chàng trai khôi ngô tuấn tú dần dần yêu thương. Mẹ con Sọ dừa hỏi cưới được cô Út chịu nhưng phú ông thách rất nhiều lễ. Sọ dừa là tiên trên trời nên chuẩn bị tất cả mọi thứ nhanh chóng và rước cô Út về làm vợ, hai cô chị ghen ghét vì Cô Út lấy được chồng đẹp trai mà còn giàu có.
Khi Sọ dừa đi giúp vua dẹp loạn giặt thì ở nhà hai cô chị bày kế đẩy cô em xuống biển may mắn cô em đã sống sót và được Sọ dừa đưa về. Hai cô chị xấu hổ bỏ đi biệt xứ từ đấy còn cô em thì sống hạnh phúc mãi mãi.
Câu chuyện dạy cho bé rằng phải biết yêu thương đối xử tốt với tất cả mọi người. Người tốt sẽ gặp nhiều may mắn còn người xấu sẽ bị trừng phạt.