Top 3 trong Top 4 bộ phim học đường Nhật Bản đánh nhau gay cấn.
Được ra đời vào năm 2015, Solomon No Gisho đã tạo được tiếng vang lớn trong ngành điện ảnh nói chung cũng như là ngành giáo dục nói riêng. Bộ phim được xem là lời cầu xin tha thiết gửi đến với bạn bè, trường học và gia đình hãy cứu lấy nhân cách, cuộc sống của những đứa trẻ vô tội. Hãy lên án kiên quyết nói không với vấn đề bạo lực học đường vì những mầm non của đất nước.
Nội dung phim bắt nguồn từ cái chết của một học sinh được kết luận là tự tử. Chuyện sẽ chìm vào quên lãng nếu không có một lá thư vô danh tố cáo hung thủ, chính là một học sinh cùng lớp với nạn nhân. Với lối dẫn dắt nội dung, đưa dẫn các tình tiết của câu chuyện, Solomon No Gisho đã đưa người xem khám phá được những sự thật đáng kinh ngạc.
Ryoko Fujino, cô bé nhân vật chính trong phim với tính cách luôn im lặng với cảnh tượng bắt nạt nhau trong lớp và trường học. Nhưng dường như đã có một thế lực vô hình nào đó khiến Ryoko quyết tâm theo dõi và làm sáng tỏ vụ án này đến cùng. Cô bé Ryoko Fujino được đánh giá là khá thành công trong vai diễn vì đã thể hiện được xuất sắc tâm lý nhân vật. Với lối diễn trong sáng, sự thể hiện chững chạc trong nội tâm của nhân vật, Ryoko xứng đáng nhận được giải thưởng cao nhất của viện Hàn Lâm Nhật Bản.