Top 6 trong Top 9 bộ phim được biết đến với những câu chuyện kỳ lạ.
Con quạ là bước ngoặt lớn của Brandon Lee, được thiết lập để biến ngôi sao đình đám trở thành một tên giữ nhà. Thật không may cho Lee, anh đã không sống để xem bộ phim được phát hành. Trong một vụ tai nạn thương tâm, Lee đã bị bắn trong cảnh nhìn thấy anh ta nhớ vào căn hộ của mình để tìm một băng đảng điên cuồng ở đó. Một trong những thành viên của băng đảng bắn chết nhân vật của Lee (Eric Draven).
Khẩu súng được sử dụng rõ ràng đã được nạp vào chỗ trống, nhưng do các biện pháp an toàn khác nhau không được tuân theo như lẽ ra, cảnh tượng đã kết thúc trong thảm họa. Một đầu chì từ một viên đạn trắng trước đó vẫn còn nằm trong khẩu súng từ lần bắn trước. Khi nó bị bắn, nó bắn ra từ khẩu súng và đâm vào bụng Lee. Ông đã chết hơn mười hai giờ sau đó.
Khẩu súng sử dụng dường như chưa được kiểm tra đúng cách - ví dụ như có một thanh làm sạch được chạy qua vũ khí, rất có thể nó sẽ bị trật đầu. Bản thân những viên đạn giả cũng bị nghi ngờ, trong đó chúng là những viên đạn thật với thuốc súng được loại bỏ trái ngược với các hình nộm - điều này là do hạn chế về thời gian.
Nói tóm lại, có vẻ như đã tuân thủ đúng quy trình thay vì quay phim hướng đến việc giữ mọi thứ đúng giờ, rất có thể Brandon Lee vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Có lẽ còn đáng buồn hơn nữa là nam diễn viên đã nổ súng, Michael Massey (đóng vai Funboy) thực sự không cần phải nhắm súng vào Lee, vì cả hai đều không ở trong khung hình cùng một lúc - anh ta có thể chỉ đơn giản là nhắm vào bức tường chẳng hạn. Đó không phải là để phân bổ bất kỳ đổ lỗi cho Massey. Về phần mình, anh ta đã tuyên bố sau đó rằng anh ta vẫn gặp ác mộng về vụ việc và đó là điều mà anh ta sẽ không bao giờ hoàn toàn vượt qua.
Trong khi cái chết của Brandon chắc chắn là một tai nạn bi thảm, nhiều giả thuyết về âm mưu đã sớm lan truyền về một lời nguyền của gia tộc Lee, với hơn một vài người không chỉ nói về cha mình, Bruce Lee đã tự chết một cách đột ngột vì một phản ứng kỳ quặc với một viên thuốc đau đầu, mà còn một cảnh đặc biệt trong bộ phim cuối cùng của anh ấy, Trò chơi tử thần, mà Bruce đang quay khi anh ấy chết dường như dự đoán sự sụp đổ của con trai anh ấy.
Cảnh trong câu hỏi có sự xuất hiện của Bruce Lee trong vai một diễn viên, người trong khi quay một cảnh đã bị bắn và bỏ mặc cho đến khi những khẩu súng giả mạo của Keith được thay thế cho người thật. Tuy nhiên, anh ta không chết và tiếp tục truy lùng băng đảng đã cố giết anh ta và trả thù anh ta. Mặc dù điều này có vẻ là trùng hợp thuần túy, nhưng nó thực sự rất khó hiểu khi nó phản ánh không chỉ những hoàn cảnh bi thảm về cái chết của con trai ông mười lăm năm sau, mà cả cốt truyện của The Crow nhìn thấy Draven trở về từ ngôi mộ để trả thù cho cái chết của ông.